Căn bệnh quái ác chôn vùi ước mơ của cô giáo trẻ

Duy Hậu Thứ năm, ngày 14/11/2019 10:35 AM (GMT+7)
Đang tuổi thanh xuân với bao ước mơ, hoài bão chưa kịp thực hiện, cô giáo Trang phải nằm một chỗ với căn bệnh teo não quái ác. Từ một cô giáo đầy nhiệt huyết, năng động, Trang bỗng chốc như đứa trẻ sơ sinh, ngay cả con mình cũng không nhận ra.
Bình luận 0

Con ra đời, mẹ không hay

22 tuổi, Lê Thị Huyền Trang tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ về quê nhà và được nhận vào dạy trường THCS Ea Tul (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). 6 năm sau, tháng 7/2018, Trang đã kết hôn cùng một giáo viên. "Tôi hạnh phúc biết bao vì con gái út công việc ổn định, yên bề gia thất"- bà Lê Thị Lan, mẹ Trang, nói với chúng tôi.

img

Trang được mẹ chăm sóc như một đứa trẻ.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hai tháng sau ngày cưới, Trang từ một cô giáo năng động đầy nhiệt huyết bỗng trở nên chậm chạp cả trong hành động và lời nói. Không chỉ thế, Trang bỗng nhớ nhớ, quên quên…

Thấy con gái ngày càng bất thường, bà Lan khuyên con đi khám bệnh. Ngày cùng mẹ xuống TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, Trang đã ôm mẹ khóc cạn nước mắt. Tâm trạng cô giáo trẻ lúc ấy thực sự không thể tả được bằng lời khi cùng lúc cô nhận được tin mình bị rối loạn chuyển hóa não và cả tin mình đang mang thai được một tháng.

Bà Lan cũng đau đớn vô cùng khi đứa con gái út, thông minh giỏi giang của mình đứng trước hoàn cảnh oái ăm ấy. Bà động viên con an tâm cho bác sĩ mổ để sớm lành bệnh lo cho đứa con trong bụng nhưng lòng mình như trăm mối tơ vò.

img

Trang vô cảm khi đứa con đến bên mình.

Trang phẫu thuật xong về cố gắng đến lớp thêm 5 tháng thì không thể đi lại được nữa. Khoảng thời gian này, Trang đã vô cùng hạnh phúc vì biết mình sắp được làm mẹ. Thế nhưng khi đứa con trong bụng ngày càng lớn thêm, Trang ngày càng mất dần ý thức.

Ngày đi sinh, trong khi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chỉ định ca mổ cho sản phụ Trang là ca mổ đặt biệt nhất của bệnh viện từ trước đến nay thì Trang lại chẳng hề biết mình đang sinh con...

Mong một phép màu

Mẹ Trang nói với chúng tôi, khi cháu mình ra đời cũng là lúc con mình biến thành đứa trẻ sơ sinh. Trong khi cháu bà lớn thêm mỗi ngày thì con bà càng tiều tụy, nhận thức càng kém hơn. Mỗi lần mang cháu đến chỗ con cho bú bà không thể cầm được nước mắt. "Con nó bú nhưng nó chẳng cảm nhận được. Thấy nó ngày càng tiều tụy đi, tôi chỉ thằng bé bú một tháng rồi dứt hẳn"- mẹ Trang nức nở nói.

img

Mẹ cô giáo Trang nói bà không từ bỏ hi vọng chữa khỏi bệnh cho con.

"Hoàn cảnh của cô giáo Trang hết sức ngặt nghèo. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức quyên góp để hỗ trợ cô giáo. Phòng cũng đang xem xét trình các cấp để điều chuyển chồng cô Trang công tác gần nhà để gia đình bớt khó khăn. Chúng tôi rất các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để cô ấy có thể vượt qua được bệnh tật”- ông Lê Hữu Quynh – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cư M’gar.
 

Gần một năm qua, Trang được mẹ chăm sóc chẳng khác gì một đứa trẻ. Ngoài việc thi thoảng ú ớ lên vài tiếng, Trang không thể làm được gì hơn khi toàn thân đã gần như bất động. Do chồng Trang đi dạy xa nên bà Lan phải cùng lúc chăm con, chăm cháu, vất vả vô cùng nhưng bà vẫn luôn dành cho con những lời động viên. "Tôi hi vọng nó có thể hiểu được điều mình nói mà cố gắng vượt qua căn bệnh quái ác này. Khi nào tôi còn sức thì nhất quyết sẽ không bỏ cuộc"- bà Lan nói với chúng tôi.

Người mẹ ấy cũng nói với chúng tôi rằng, mặc dù bác sĩ nói căn bệnh của Trang không có thuốc chữa nhưng bà vẫn chưa bao giờ hết hi vọng. Bà vẫn hi vọng đến một lúc nào đó sẽ tìm được thuốc chữa cho con mình.

Nhìn đứa bé mới 7 tháng tuổi bụ bẫm, miệng tươi cười khi được bà ẵm đến hôn mẹ nhưng người mẹ ấy không có chút cảm xúc, chúng tôi đã phải nhanh chân quay đi...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ chị Lê Thị Huyền Trang:

Địa chỉ nhà:Số 10 đường Trần Phú, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0983834290 (bà Lê Thị Lan, mẹ cô Trang)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem