• Suốt 3 năm sống trong bóng tối, người mẹ mù lòa 88 tuổi vẫn cố gắng từng ngày để chăm sóc, nuôi nấng đứa con bị điên đã 40 năm.
  • Nước lũ đã phá nát mố cây cầu cứng bắc qua suối Nậm Păm, chia cắt, cô lập hàng nghìn hộ dân của xã Nậm Păm với bên ngoài. Không để người dân phải chịu cảnh đói, rét trong mưa lũ, tỉnh Sơn La đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ tham gia ứng cứu.  
  • Không phải cứ là hoa hậu đều được sống sung sướng trên đỉnh cao danh vọng.
  • Ai cũng mong muốn mình được khỏe mạnh, hạnh phúc, nhưng cuộc đời thì đâu phải ai muốn gì được nấy... Tôi đã gặp rất nhiều thân phận con người đau khổ trên hành trình thiện nguyện do Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức.
  • Báo NTNN đã giúp tôi biết cảm thông, sẻ chia và gần gũi hơn với những cảnh đời cơ cực nói chung và người dân xứ Thanh nói riêng. Chính NTNN đã giúp tôi trưởng thành hơn trong chuyện nghề, chuyện đời...
  • D. không ngờ, anh ta đang rơi vào cái bẫy dựng sẵn của cặp tình nhân mèo mả gà đồng. Đúng lúc D. đang thăng hoa thì từ trên gác, Sáu lù lù bước xuống lạnh lùng cùng con dao quắm.
  • “Không ngờ lũ đổ về quá nhanh, nước ngập băng toàn bộ nhà cửa, hoa màu...”. Đó là lời than xót xa cất lên ở khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
  • Để giúp các em thí sinh có thêm trải nghiệm và biết chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh, tập sống vì cộng đồng, BTC cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2013” đã tổ chức cho các em tới thăm và làm từ thiện tại Làng Hữu Nghị Việt Nam ngày 18.8.
  • Chuyện ngày xưa, “Những người khốn khổ” của nhà văn Victor Hugo (Pháp) viết về những cảnh đời tận đáy của xã hội Pháp đầu thế kỷ 19. Bộ tiểu thuyết vĩ đại được dịch hàng trăm thứ tiếng, được truyền đọc trên thế giới hơn 2 thế kỷ nay.
  • (Dân Việt) - “Góp gió thành bão”, với mỗi nắm gạo từ mỗi bữa ăn hàng ngày, hàng chục tấn gạo nghĩa tình đã được quân nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) gom góp giúp đỡ đồng bào dân tộc thiếu đói trên địa bàn đứng chân - xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai…