Những cảnh đời trong lũ dữ

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 06:33 AM (GMT+7)
“Không ngờ lũ đổ về quá nhanh, nước ngập băng toàn bộ nhà cửa, hoa màu...”. Đó là lời than xót xa cất lên ở khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Bình luận 0
Sau bão số 11, sau cơn lũ kinh hoàng ngày 16,17.10, nhiều xóm làng tan hoang, xơ xác... nhưng nỗi đau của người dân miền Trung luôn được sẻ chia. Ngay sau lũ, những đôi tay, những tấm lòng hảo tâm đã tới hỗ trợ, giúp đỡ bà con khiến cho những nỗi lòng tang thương được dịu lại...

img Xóm 7, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chìm sâu 1,5m trong lũ dữ.
img Dù Thủy điện Hố Hô đã thông báo khi xả lũ chiều 16.10, nhưng 1,5 vạn người dân 8 xã hạ lưu huyện Hương Khê vẫn không kịp trở tay.
img
img
img Trưa 16.10, hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể 2 cô giáo bị lũ cuốn trôi tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
img Người thân đau xót trước thi hài anh Nguyễn Văn Oanh, nạn nhân bị lũ cuốn tại thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
img Ông Võ Văn Kim, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn thu nhặt đồ dùng sau lũ.
img Người dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình ăn vội miếng lương khô vừa được cứu trợ.
img Giáo viênTrường Tiểu học Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An thu dọn sách vở của học sinh.
Hữu Anh - Phan Phương - Tiến Dũng (Hữu Anh - Phan Phương - Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem