Hạt gạo nghĩa tình quân dân

Chủ nhật, ngày 27/01/2013 17:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Góp gió thành bão”, với mỗi nắm gạo từ mỗi bữa ăn hàng ngày, hàng chục tấn gạo nghĩa tình đã được quân nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) gom góp giúp đỡ đồng bào dân tộc thiếu đói trên địa bàn đứng chân - xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai…
Bình luận 0

Những cảnh đời buồn…

Nếu không có bộ đội giúp, chẳng biết gia đình Rơ Châm Hoel sẽ sống bằng gì? Hoel bị liệt chân từ nhỏ, cũng may mà bắt được chồng nhưng chồng lại “mất thần kinh” chẳng làm được việc gì. 4 đứa con, 1 đứa mới bắt chồng, 3 đứa còn nhỏ.

Làm được 2 sào rẫy thì cỏ cao hơn lúa; con chim, con chuột “thu hoạch” hết. Năm nào nhiều thì được 4 bao, ăn chưa được 1 tháng. Những ngày còn lại, mí (mẹ) con lần lữa xin họ hàng. Xin miết, họ hàng nói cho, cái mặt nóng như hơ lửa. Nhưng mà không xin thì ra con ma đói cả nhà…

img
Cấp gạo cứu đói cho đồng bào khó khăn.

Ở thôn Mor Đen I (xã Ia Dom) này chẳng riêng nhà Hoel khổ… Ksor Bran đã hơn 70 mùa rẫy mà hai chân lại bị liệt, có được đứa con trai cũng “mất thần kinh”. Đã hơn 50 mùa rẫy mà cái đầu của nó không bằng đứa con nít lên 3. Mí tật, con điên, bao nhiêu năm nay cứ như cái dây leo quấn lấy thân họ hàng. Khổ là họ hàng lại chẳng giàu có, ai có gì cho nấy, bữa có bữa không…

Mor Đen I chưa phải khó khăn nhất xã Ia Dom nhưng cũng đã phơi bày bao cảnh đời cơ cực… Anh Trịnh Ngọc Sơn – cán bộ mặt trận thôn cho hay: Cả thôn chỉ mỗi nhà ông Nít có một đám ruộng nước. Đất rẫy bạc màu, năng suất thấp. Hộ làm được nhiều nhất cũng chỉ được 30 bao lúa (chưa đến 1 tấn). Mì rớt giá, cây dài ngày phần lớn mới trồng…

“Góp gió thành bão”

Đứng chân trên 3 xã, thị trấn gồm 14 làng thuộc địa bàn biên giới của huyện Đức Cơ, những năm qua Công ty đã đưa hàng trăm hộ đồng bào Jrai vào công nhân. Tuy nhiên, với quỹ đất và năng lực có hạn, nhiều hộ đồng bào vẫn chưa được tuyển vào công nhân, và họ vẫn nghèo đói.

Mùa xuân đã cận kề bên thềm biên giới. Dải đất quá khứ từng mang nỗi buồn không tết hôm nay đã có niềm vui chào đón xuân sang. Cùng với những phần quà tết, hạt gạo đoàn kết của Công ty 72 đang làm nhuần lại những cảnh đời “khổ tới cam lai” ở Ia Dom…

Phong trào “Hũ gạo đoàn kết” được Công ty 72 chính thức phát động từ tháng 4.2012. Cứ mỗi bữa, mỗi nắm gạo sẽ được bớt ra cho vào hũ (đã được công ty cấp cho từng hộ). Từ ngày 20-24 hàng tháng, từng đội sản xuất sẽ tiến hành thu gom để giao cho các xã. Danh sách những hộ cần cứu trợ sẽ do địa phương lập và tiến hành cấp phát…

Đại tá Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Công ty cho biết: Hình thức giúp đỡ đồng bào giản dị mà thiết thực này đã được cán bộ, chiến sĩ và người lao động nhiệt tình hưởng ứng và tham gia 100%. “Góp gió thành bão”, với 2.600 công nhân, mỗi tháng công ty đã có trên 2 tấn gạo để giúp đỡ luân phiên cho 748 hộ đồng bào thiếu đói, mức bình quân hơn 11kg/hộ. Cùng với số gạo cứu đói hàng năm của công ty (bình quân 15 tấn), “Hũ gạo đoàn kết” đã góp phần giải quyết khoảng 40 – 60% nhu cầu lương thực cho những hộ đồng bào dân tộc khó khăn.

“Ý nghĩa lớn hơn với “Hũ gạo đoàn kết” là giáo dục tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn cùng đồng bào cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động, tăng cường tình đoàn kết quân – dân...”– đại tá Giang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem