Cảnh sát giả dân chơi, đột kích ổ cá độ ở TP.HCM

Thứ ba, ngày 20/12/2016 17:18 PM (GMT+7)
Nhiều trinh sát giả con bạc, tìm hiểu mật khẩu vào quán cà phê là ổ cá độ lớn nhất - nhì TP.HCM, sau đó bất ngờ khóa tay những kẻ cảnh giới.
Bình luận 0

img

Một số nghi can tham gia đánh bạc. Ảnh: C.A

Ngày 20.12, Công an TP.HCM bàn giao cho Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) điều tra hàng chục người trong đường dây đánh bạc do Lê Ngọc Quế (34 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, cảnh sát phát hiện quán cà phê trên đường Tô Ngọc Lâm (quận Thủ Đức) có nhiều điểm nghi vấn. Khách đến đây thường phải có người quen dẫn, hoặc phải nói mật khẩu cho người của quán.

Nhiều trinh sát nhận nhiệm vụ tiếp cận, phát hiện quán cà phê là tụ điểm cờ bạc trá hình.

Đêm 11.12, khi trận bóng đá cuối tuần vừa bắt đầu, cảnh sát bất ngờ ập vào khống chế một số "đầu gấu" canh cửa. Nhóm trinh sát giả trang, đang trà trộn với hàng chục người ngồi trước máy tính ăn thua qua mạng, cũng đồng loạt lộ diện.

Đám đông hốt hoảng bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại. 32 người bị đưa về trụ sở làm việc. Hơn 100 triệu đồng, 68 tờ phơi ghi cá cược, 5 tivi, 28 dàn máy vi tính... bị thu giữ.

Quế khai, quán cà phê do người khác làm chủ, anh ta chỉ quản lý hơn năm nay, khách đến bắt độ và theo dõi qua các máy tính. Một số thanh niên "đầu gấu" được Quế thuê cảnh giới công an, lắp camera xung quanh... để dễ bề đối phó. Quán chỉ tiếp khách quen, bằng việc kiểm tra mật khẩu.

Nhà chức trách cho đây là ổ cá độ lớn nhất - nhì TP.HCM. Số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.

Quốc Thắng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem