Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 26/01/2023 19:46 PM (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bắt đầu đi du học tại Singapore từ lớp 9, càng đi xa, Nguyễn Duy Khôi (SN 2006) lại càng thêm yêu mến quê hương, đất nước. Khát khao khám phá Việt Nam của Khôi vì thế ngày càng cháy bỏng.
Bình luận 0

Những trải nghiệm đầu tiên

Là du học sinh, sinh sống và học tập trong môi trường với đa dạng nền văn hóa không những khiến Duy Khôi không mất đi những bản sắc Việt Nam của riêng mình, mà còn khiến em thêm yêu mến quê hương đất nước.

Duy Khôi chia sẻ: “Dù em đã đặt chân đến nhiều nước trên thế giới, nhưng em luôn thấy Việt Nam mình có những nét riêng mà không đất nước nào có được. Nhưng tiếc rằng, thời gian sinh sống và học tập tại Việt Nam, em cũng chưa có cơ hội khám phá được nhiều miền đất của tổ quốc”.

Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Khôi (thứ 2 từ phải sang) và các thành viên dự án lên tặng quà cho đại diện nhà trường trong chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên . Ảnh: Lan Anh

Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo - Ảnh 2.

Duy Khôi (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn vượt suối để đến địa điểm tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao”. Ảnh: Lan Anh

Những ngày cuối tháng 12/2022, nhân dịp trở về nước, Khôi và các bạn của mình trong “Dự án C.A.R.E” đã tham gia chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đây là một chương trình lớn được tổ chức thường niên của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Đối với Duy Khôi, đặt chân đến những thành phố lớn đã là những trải nghiệm quen thuộc với em, nhưng việc lên một bản nghèo vùng cao lại là trải nghiệm lần đầu tiên em có được.

Duy Khôi tâm sự: “Em không chỉ muốn đi du lịch, em muốn được làm những việc ý nghĩa hơn. Chính vì thế, khi được tham gia chương trình em đã rất hạnh phúc, không chỉ bởi đây là mảnh đất mới, mà bởi vì ở đây, chúng em sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn với chút sức nhỏ của mình”.

Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo - Ảnh 3.

Đây lần đầu tiên, Khôi tham gia một chương trình từ thiện khó khăn như thế, các em phải lội suối lạnh giữa mùa đông, phải đẩy xe qua vũng lầy. Ảnh: Lan Anh

Đã có rất nhiều trải nghiệm mà Khôi lần đầu tiên được cảm nhận, trong thư gửi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhân dịp đầu xuân, Khôi cho biết: “Tuy chuyến đi chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 4 ngày nhưng con đã có những trải nghiệm không thể quên. Từ lội suối, đẩy xe đến thưởng thức món mèn mén và nằm ngủ trong cái rét của vùng núi…

Thực sự, những hình ảnh mà con chứng kiến những hôm đó sẽ theo chân con suốt cuộc đời này, dù con có quay lại nơi xứ người học tập hay đi bất cứ đâu trên thế giới. Đó là những hình ảnh không nơi đâu có và cũng là những hình ảnh khiến con tự hào về quê hương đất nước mình”.

Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo - Ảnh 4.

Duy Khôi đang cùng các em nhỏ của Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) gói bánh chưng trong chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy”. Ảnh: Nguyệt Minh

Cậu du học sinh và hành trình tìm thấy yêu thương nơi bản nghèo - Ảnh 5.

Đây là lần đầu tiên Khôi tự gói một chiếc bánh chưng, cũng là lần đầu tiên em tham gia đầy đủ các công đoạn để tạo ra một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh. Ảnh: Nguyệt Minh

Chuyến đi Điện Biên 4 ngày đã giúp Khôi có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, những cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống xung quanh. Chàng trai trẻ dần xác định được niềm đam mê dịch chuyển và mong muốn làm từ thiện.

Không lâu sau đó, Khôi liên tục tham gia các chương trình do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức như: Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) vào ngày 13/01/2023, Mang tết đủ đầy đến với bà con thôn Séo Phìn Than, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào ngày 18/01/2023.

Dưới đây, là toàn bộ nội dung bức thư Duy Khôi gửi đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhân dịp đầu năm mới:

Kính gửi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt

Con là Duy Khôi, một thành viên của đoàn trong chuyến từ thiện vừa rồi. Tuy chuyến đi chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 4 ngày nhưng con đã có những trải nghiệm không thể quên. Từ lội suối, đẩy xe đến thưởng thức món mèn mén và nằm ngủ trong cái rét của vùng núi. Nhưng điều khiến con ấn tượng nhất vẫn là người dân ở đó. Sự ấm áp mà họ đem lại cho những vị khách đến từ thành phố thực sự làm xua tan đi những cơn gió giá lạnh.

Bỗng dưng khi viết ra những dòng chữ này, con lại thấy nhớ cậu bé mặc áo cộc hỏi “Anh ơi anh có lạnh không?” (những lời nói đơn giản và không rõ tiếng kinh ấy khiến con xúc động vô cùng), thấy nhớ cô bé chỉ mới 5 tuổi nhường lại cho con chiếc ghế, thấy nhớ cả bà lão bán ngô nướng và ông chú bán trà mạn. Khi giao lưu nói chuyện và chơi các trò chơi với các em, con có một cảm giác… khó tả đến lạ kỳ.

Đó là một chút hạnh phúc trộn lẫn một ít buồn và đan xen một thoáng yên bình của cảnh núi rừng. Hạnh phúc là vì bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn mà các em phải đối mặt, các em vẫn nở nụ cười. Thực sự là lâu lắm rồi, con mới lại được nở một nụ cười tươi đến vậy, mới lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp đẽ biết bao khi chứng khiến những nụ cười vô giá đó của các em.

Nhưng trong lòng con lại hơi lặng lại khi phải tận mắt chứng kiến nhiều cảnh tượng thiếu thốn mà các em gặp phải. Từ bữa ăn đến nơi sinh hoạt, từ quần áo đến cơ sở vật chất trường học, tất cả đã thôi thúc con một cách mạnh mẽ rằng mình phải làm hết sức có thể để giúp đỡ các em, rằng mình phải quay lại nơi đây để đóng góp nhiều hơn nữa.

Nhưng có một hình ảnh đã khiến con rơi lệ. Sau cả buổi chiều chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn với những món như măng xào mề, gà luộc, trứng tráng,... đích thân thầy hiệu trưởng đã đến xin lỗi tụi con vì bữa cơm không được ngon như những gì tụi con ăn hàng ngày mặc dù điều này khác xa với sự thật. Chưa bao giờ, con lại cảm thấy bát cơm trộn với trứng tráng lại ngon đến vậy.

Thực sự, những hình ảnh mà con chứng kiến những hôm đó sẽ theo chân con suốt cuộc đời này, dù con có quay lại nơi xứ người học tập hay đi bất cứ đâu trên thế giới. Đó là những hình ảnh không nơi đâu có và cũng là những hình ảnh khiến con tự hào về quê hương đất nước mình

Ngoài ra, con cũng cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng các cô, các chú nhà báo của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Danviet.vn và mọi người trong đoàn mình. Con thực sự cảm động khi các cô chú bê đồ hộ và hỏi han tụi con xem có đủ no không hay mặc có đủ ấm không. Còn nhiều lắm những kỉ niệm mà con không thể kể hết được, nhưng nó sẽ là những phần kí ức đặc biệt mà con sẽ lưu giữ mãi.

Chuyến đi đã cho con những bài học vô giá, những cung bậc cảm xúc khác nhau, và hơn thế nữa là những thứ tiền không thể mua được. Con thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú vì những tình cảm mà mọi người dành cho tụi con và cho tụi con cơ hội có được những trải nghiệm quý báu như vậy. Mong rằng trong một ngày không xa, con sẽ lại được quay về đây, và được một lần hít thở bầu không khí trong lành đó!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem