Cây di sản việt nam
-
Tại vườn nhà ông Lê Thanh Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 5 cây thị cổ thụ với tuổi đời hơn 700 năm. Tương truyền, dưới tán những gốc thị cổ thụ, Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Năm 2011, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam.
-
Tháng 4/2023, cây me cổ thụ làng Ba Cụm, ấp 6, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được công nhận là Cây di sản Việt Nam dù các chỉ số về độ lớn, chiều cao đều chưa đạt yêu cầu.
-
Cây trôi gần 800 năm tuổi có tán rộng gần 1.000 m2, chiều cao của cây khoảng 20 m, đường kính 1,44 m, chu vi thân cây là 4,46 m. Cây được người dân coi là một báu vật của làng và được công nhận là cây di sản Việt Nam.
-
Anh Đỗ Văn Nghĩa là nghệ nhân chơi kiểng và sở hữu một vườn bonsai mai vàng ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh vừa thông tin cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh rằng ở ấp 2, xã An Thạnh, có một cây da (cây đa) cổ thụ đã sống qua hàng thế kỷ. Thế là, chúng tôi đi theo anh để tìm hiểu.
-
Trên đường dong ruổi săn ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tôn Thất Hùng đã phát hiện tại ấp 5, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, có một ngôi mộ cổ rất to và 2 cây me cổ thụ đứng ở 2 góc phía sau mộ cổ.
-
Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận thêm 7 cây cổ thụ của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam.
-
Người dân tại làng Bình Vọng (Thường Tín, Hà Nội ) luôn thay phiên nhau chăm sóc, bảo vệ cây muỗm cổ thụ, thậm chí, nhiều người dân còn coi cây muỗm như một "báu vật" của làng.
-
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh hoá vừa tổ chức đón nhận lễ công nhận quần thể 6 cây chò xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là cây Di sản Việt Nam.
-
Nằm ở độ cao trung bình trên 1.400m so với mực nước biển, khí hậu 2 mùa rõ rệt, 4 xã phía Bắc huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng của chè Shan Tuyết (hay còn gọi là chè cổ thụ, chè cây cao). Loại chè này đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
-
Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của thời gian, cây lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh.