Cha mẹ già nuôi con gái tật nguyền

Thứ hai, ngày 29/08/2011 17:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là gia đình ông Hà Văn Lâm, 75 tuổi, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, cư trú tại xóm Bản Lanh, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).
Bình luận 0

Ông Lâm cho biết, từ năm 1958, ông công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, mấy năm sau được điều vào công tác tại xã Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Nam, tỉnh Quảng Trị. Sau khi thống nhất đất nước ông về nghỉ tại quê nhà. Vợ chồng ông sinh cả thảy 9 lần nhưng chỉ còn lại duy nhất cô con gái tật nguyền Hà Thị Nam, sinh năm 1979.

img
Bà Lê Thị Xôi (vợ ông Lâm) với cô con gái tật nguyền.

Hà bị thiểu năng trí tuệ, chân tay bị khoèo, chỉ biết ngồi cười và nói không thành tiếng, mọi sinh hoạt cá nhân đều do ông bà lo giúp. Mấy năm nay, ông Lâm đề nghị chế độ da cam cho cả 2 bố con nhưng vẫn chưa được. Vì ông cũng biết bản thân ông có mấy năm công tác trong Vĩ tuyến 17, ông bị bệnh tật, con ông bị dị dạng, tật nguyền.

Hiện nay, gia đình ông bà trông vào 2 sào ruộng nhưng không có người làm, thiếu ăn quanh năm. Hoàn cảnh cha mẹ già nuôi con gái tật nguyền cực kỳ khó khăn, rất mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết chế độ nhiễm chất độc da cam cho cha con ông Lâm.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ ông bà có tiền mua cho cô con gái tật nguyền một chiếc xe lăn và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN-13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem