Cha nuôi bé Phi: Cháu bị bầm dập là do... ngã

Thứ năm, ngày 16/02/2012 08:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Mùi cho rằng, sở dĩ cháu bầm giập như thế là vì bị ngã (?). Ông Mùi "giãi bày": Việc đánh bé Phi chỉ là do nóng nảy nhất thời, chứ vợ chồng tôi thương nó lắm...
Bình luận 0

Cha nuôi của bé gái 10 tuổi bị bạo hành tàn nhẫn ở Quảng Ngãi chỉ mới thừa nhận đã gây ra một phần thương tích cho bé Nguyễn Thục Phi và cho rằng, sở dĩ cháu bầm dập như thế là vì... bị ngã.

Ngày 15.2, thượng tá Nguyễn Tấn Chuân - Phó Công an huyện Nghĩa Hành, cho biết: Ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, Hành Trung, Nghĩa Hành) - cha nuôi của cháu bé Nguyễn Thục Phi bị bạo hành tàn nhẫn, chỉ mới thừa nhận đã gây ra một phần thương tích cho Phi.

img
Gương mặt bé Phi sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện vẫn sưng nề, bầm tím nặng

Ông Mùi cho rằng, sở dĩ cháu bầm giập như thế là vì bị ngã (?). Ông Mùi "giãi bày": Việc đánh bé Phi chỉ là do nóng nảy nhất thời, chứ vợ chồng tôi thương nó lắm. Nếu không thương thì không nhận nuôi nó đến bây giờ (!)

Trái với thái độ của người chồng, làm việc với cơ quan công an vào sáng 15.2, bà Đoàn Thị Hồng Yến (SN 1962) - mẹ nuôi cháu Phi - tỏ ra ăn năn hối hận vì đã cùng chồng đánh bé Phi. Bà Yến có lời xin lỗi người dân về hành vi của mình, đồng thời xin mọi người tha lỗi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem