Chân dung kẻ cuồng yêu nhẫn tâm đâm mẹ con bạn gái nhiều nhát

Thứ tư, ngày 04/12/2013 16:16 PM (GMT+7)
"Xin các chú cho cháu chết! Cháu chẳng còn gì nữa, cháu xác định rồi, không lấy được Bích thì cháu chết...". Đó là những lời đầu tiên của Đồng Quang Dũng khi tiếp xúc với điều tra viên sau một ngày ở trong phòng giam.
Bình luận 0
Khi bà Nhẫn chạy ra can ngăn thì bị Dũng dùng dao dài chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay. Thấy vậy chị Bích đẩy mẹ ra ngoài thì Dũng đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, gáy và người chị Bích.

Khi dư luận Thái Nguyên chưa kịp lắng xuống sau vụ án chồng sát hại vợ cũ và tình địch rồi tự tử, vợ sát hại chồng rồi ném xác xuống sông, do mâu thuẫn tiền bạc xảy ra trên địa bàn vào đầu tháng 11, thì mới đây, người dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, lại bàng hoàng trước thông tin đối tượng Đồng Quang Dũng (31 tuổi), ở tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, sát hại người yêu vì bị từ chối cưới. Sau gần chụp ngày lẩn trốn ở nhiều nơi, Dũng bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ khi đang quay về Thái Nguyên nhận tiền "tiếp tế" của người thân để định vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Cuồng sát người yêu lúc rạng sáng

Tờ mờ sáng 17.11, khi người dân xóm Gỗ Cao, xã Hoa Thượng, huyện Đồng Hỷ, đang yên giấc thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà bà Phạm Thị Nhẫn (49 tuổi), phá tan không gian tĩnh lặng, yên ả thường ngày. Khi hàng xóm tiếp cận nhà bà Nhẫn thì họ còn phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Máu chảy lênh láng từ ngoài cửa, chị Vũ Thị Bích (26 tuổi) con gái bà Nhẫn bị nhiều vết chém ở vùng đầu và gáy, đã ngất lịm tại chỗ. Cạnh đó, bà Nhẫn cũng bị chém nhiều nhát trên người. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Đồng Quang Dũng và hiện trường vụ án
Đối tượng Đồng Quang Dũng và hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Hỷ đã có mặt hiện trường tổ chức khám nghiệm, thu giữ vật chứng. Từ lời khai của nạn nhân và quá trình thu thập thông tin, CQĐT xác định, sáng 17.11 Đồng Quang Dũng, người yêu của chị Bích, mang theo 2 con dao (1 con dao phớ dài 70cm, chuôi sắt và 1 con dao chọc tiết lợn chuôi gỗ, dài 30cm) đến nhà chị Vũ Thị Bích. Dũng cầm dao đi thẳng vào trong buồng ngủ, túm cổ áo chị Bích và lôi ra ngoài đường. Lúc này chị Bích đang nằm trong giường với một người bạn gái hàng xóm. Thấy sự việc chị này đã gọi điện thoại cho bà Nhẫn, mẹ chị Bích đang chăn gà ở phía sau nhà. Khi bà Nhẫn chạy ra can ngăn thì bị Dũng dùng dao dài chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay. Thấy vậy chị Bích đẩy mẹ ra ngoài, thì Dũng đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, gáy và người chị Bích.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kíp thời nhưng do vết thương quá nặng nên sau 9 ngày tích cực chữa trị, đến 12h ngày 25.11 chị Bích đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân được xác định là do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, chảy tụ máu trong hộp sọ vì bị 21 nhát chém vào vùng đầu và gáy, tổn thương thần kinh trung ương không hồi phục dẫn tới chết. Ngoài ra chị Bích còn bị đối tượng chém cụt 4 ngón tay. Bà Nhẫn, mẹ chị Bích hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26.11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Quang Dũng về tội "giết người", đồng thời ra Quyết định truy nã Đồng Quang Dũng.

Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng CSĐT tội phạn về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết, ngay sau khi nhận được hồ sơ bàn giao của Công an huyện Đồng Hỷ, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hết sức dã man, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung toàn bộ lực lượng, nhanh chóng, khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt. Qua việc xác minh nguồn tin và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm bắt được hướng trốn chạy của đối tượng.

Ngày 26.11 khi có được thông tin Đồng Quang Dũng đang trốn tại Quảng Ninh và liên lạc với người thân để lấy tiền trốn sang Trung Quốc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã thành lập 5 tổ công tác, tập trung xác minh, vây bắt. Đến 23h30 cùng ngày, phát hiện Dũng di chuyển đến khu vực phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, các trinh sát ập vào bắt giữ, trước sự ngỡ ngàng của chính đối tượng...

Chân dung kẻ thủ ác


"Xin các chú cho cháu chết! Cháu chẳng còn gì nữa, cháu xác định rồi, không lấy được Bích thì cháu chết, các chú làm ơn đưa con cháu vào trại trẻ mồ côi, bố mẹ cháu già rồi...". Đó là những lời đầu tiên của Đồng Quang Dũng khi tiếp xúc với điều tra viên sau một ngày ở trong phòng giam.

Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi do mất ngủ suốt những ngày chạy trốn, nhưng thần thái của Dũng vẫn lạnh băng như lúc mới bị bắt. Các trinh sát kể lại, khi bị bắt giữ hắn khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Dũng nói rằng từ khi mới lớn đến bây giờ chưa yêu ai mãnh liệt như yêu Bích, tới mức "có thể làm tất cả vì cô ấy và có thể chết vì cô ấy". Vì yêu quá nên mới nảy ra ý định không cùng sống được thì sẽ cùng chết. Tuy nhiên đó chỉ là ngụy biện của một gã đàn ông ích kỷ và hèn nhát, bởi sau khi gây án gã bỏ trốn và còn tìm cách vượt biên. Khi nghe tin Bích đã chết, gã cũng không mảy may nhỏ một giọt nước mắt.

Giờ đây, khi đã ngồi trong trại giam và đối mặt với cái án giết người, gã mới nói rằng thương hai đứa con không ai chăm sóc, bố mẹ thì già cả. "Chỉ mong sao các con được vào trại trẻ mồ côi, còn bản thân tôi xin lấy cái chết để xóa hết tội lỗi" - gã nói, mắt rơm rớm nước.

Đồng Quang Dũng là con cả trong gia đình bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, nhà có 2 anh em, sau là một em gái. Học hết lớp 10, Dũng bỏ học, lang thang chơi bời rồi đi làm thợ mộc. Cách đây 6 năm hắn lấy vợ, và đã có 2 đứa con (một trai, một gái). Nhưng không chịu được tính cục súc, vũ phu của chồng nên vợ Dũng đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Dũng cũng từng có 1 tiền án về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị TAND thành phố Thái Nguyên tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Năm 2010 Dũng quen chị Vũ Thị Bích. Chị Bích cũng đã từng có một đời chồng và có một con gái. Đều đã một lần dở dang nên hai người đã nảy sinh tình cảm và tính đến chuyện hôn nhân.

Suốt 3 năm chị Bích yêu Dũng, đã nhiều lần bà Nhẫn, mẹ chị Bích không đồng ý nhưng giữa hai bên vẫn có sự liên lạc, trao đổi qua lại, cũng có lúc Bích nói với Dũng sẽ thuyết phục, động viên mẹ để hai người đến với nhau... Nhưng rồi mâu thuẫn ngày một gia tăng khi chị Bích dự định đi Trung Quốc làm việc, Dũng đã nhiều lần khuyên can. Bà Nhẫn lúc này công khai ngăn cấm, nhưng vì Dũng liên tục thể hiện, chứng tỏ tỉnh cảm của mình nên Dũng và Bích lại tiếp tục được qua lại, gặp mặt.

Tháng 6.2013, bà Nhẫn có nói với Dũng "nếu li dị vợ trong năm nay thì sẽ cho hai đứa cưới nhau", "Được lời như cởi tấm lòng", Dũng đã cố gắng làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, và đến ngày 31-10-2013 TAND thành phố Thái Nguyên đã xử li hôn đơn phương cho Dũng. Cầm trên tay quyết định li hôn, hắn đã gọi ngay cho Bích thông báo, tuy nhiên gia đình chị vẫn không đồng ý.

Ngày 15.11, Dũng lên tìm Bích để nói chuyện nhưng khi gần đến nhà thì gặp Bích đang bắt xe buýt cùng một số bạn bè. Nghi ngờ Bích đã có bạn trai mới nên hắn đã lén đi theo, trên đường đi lấy trộm một con dao chọc tiết lợn (ở cạnh rìa đường, của một người đang cắt rau dưới ruộng). Khi xe dừng tại Đồng Quang, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Bích xuống xe, Dũng đã xông lại nắm lấy cổ áo Bích, bắt "đi nói chuyện". Em chị Bích ngăn cản thì bị gã lấy dao ra dọa. Sau đó, Dũng "bắt cóc" Bích lên xe đưa đi với mục đích bắt Bích phải đồng ý lấy hắn nhưng Bích đã khước từ. Hắn đã ép Bích uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không được. Ngày hôm sau khi gia đình Bích liên hệ để vận động gã đưa Bích về, và hứa là "sẽ cho hai đứa lấy nhau" thì Dũng mới chịu để Bích về.

Khoảng 16h ngày 16.11 Dũng đưa mẹ đẻ lên nhà Bích đặt vấn đề về việc cưới xin như đã hứa, bà Nhẫn đã thông cảm cho hành động dùng dao khống chế và bắt cóc Bích đi, đồng thời yên cầu Dũng lên phường cam kết sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Lúc này bà Nhẫn cũng khẳng định không còn ngăn cấm chuyện hai người, nhưng cái chính là Bích không thể đến với Dũng vì quá sợ hãi. Cay cú vì hiểu gia đình Bích vẫn không muốn cho 2 người đến với nhau, Dũng đi chợ Dốc Hanh mua dao và thuốc chuột, rồi sáng hôm sau chuẩn bị thuốc chuột trong người, cầm theo 2 con dao đến nhà Bích với mục đích ép Bích cùng hắn bỏ đến một nơi xa để ăn ở sinh sống với nhau, nếu không được thì sẽ giết cả hai mẹ con chị Bích rồi tự tử. Và kết quả là chị Bích đã tử vong dưới 21 nhát dao oan nghiệt của gã đàn ông vẫn thề thốt lời yêu thương chị suốt 3 năm qua.

Bỏ lại tất cả mọi trách móc của người đời rằng đã đặt nhầm tình yêu vào kẻ côn đồ máu lạnh để rồi phải chết tức tưởi, để lại mẹ già con thơ, chị Bích giờ đã xong một kiếp người. Đồng Quang Dũng rồi đây sẽ phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra. Nhưng sau vụ cuồng sát vì yêu này, thiệt thòi nhất là 3 đứa trẻ khi bỗng dưng phải gánh chịu hậu quả mà bố, mẹ chúng gây ra. Con chị Bích giờ thành trẻ mồ côi. Còn hai đứa con của Dũng, tương lai rồi sẽ ra sao khi mà chưa biết ai sẽ nuôi dạy chúng khôn lớn...

Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 25.11 nhận được hồ sơ bàn giao của Công an huyện Đồng Hỷ, đơn vị đã xác định Đồng Quang Dũng là một đối tượng ranh mãnh, xảo quyệt.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Dũng lẩn trốn vào TP Vinh, dự định đi vào TP.HCM, sau đó lại xuống Hoành Bồ (Quảng Ninh) với ý đồ vượt biên sang Trung Quốc, nhưng do hết tiền nên lại quay về Thái Nguyên để nhận tiếp tế. Ngày 26-11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Quang Dũng về tội "giết người" và ra quyết định truy nã đối tượng.

Xác định đây là đối tượng cáo già với nhiều mưu mẹo nên dưới sự chỉ đạo của Đại tá Dương Xuân Quý, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ, chia thành 5 tổ công tác, tập trung theo dõi, vây bắt đối tượng. Khi nhận được thông tin đối tượng di chuyển về Thái Nguyên nhận tiền, tổ công tác đã bám sát, phục kích, trong đó mũi đón lõng của Đại tá Quý là thiết yếu nhất. 23h30' ngày 26-11, Dũng đi taxi đến trước ngôi nhà ở tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên để nhận tiền. Khi thấy lực lượng Công an, hắn hoảng sợ chống trả và bỏ chạy, nhưng sau 2 phát súng chỉ thiên của Đại tá Quý, đối tượng đành chấp nhận tra tay vào còng.


ANTĐ (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem