Chân dung kẻ sát hại bà nội rồi phi tang xác sau vườn

Thứ ba, ngày 27/12/2016 00:00 AM (GMT+7)
Bực tức việc bà nội không đưa tiền để xài mà còn la mắng ăn nhậu nhiều, Long dùng khăn rằn siết cổ bà đến chết rồi phi tang xác sau vườn.
Bình luận 0

img

Kẻ sát hại bà nội tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Chiều 25.12, bà Lê Thị Út (75 tuổi) được phát hiện nằm chết sau nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai trong tình trạng cổ bị quấn chiếc khăn rằn, 2 bao tải và lá cây lấp lên.

Tối cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Dương Hoàng Long (36 tuổi, cháu nội nạn nhân).

Long khai, do bực tức việc bà Út không đưa tiền cho anh ta xài mà còn la mắng chuyện ăn nhậu. Trước khi phát hiện thi thể vài giờ, Long đã dùng khăn rằn siết cổ bà chết, kéo xác ra vườn rồi đi làm bình thường.

Theo người nhà nạn nhân, Long mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng nên từ nhỏ anh ta đã ở với bà nội.

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem