Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hiền dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Huế (ĐH Huế). Ngay từ lúc chào đời, Hiền đã bị dị tật nặng, chân và tay co quắp, miệng méo, đi lại và nói năng hết sức khó khăn. Đến tuổi đi học, Hiền được bố mẹ thay nhau cõng đến trường mỗi ngày. Mặc dù bị dị tật nặng, gia cảnh nghèo khó, nhưng suốt 12 năm liền Hiền luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.
Thí sinh Nguyễn Thái Hiền. Ảnh An Sơn. |
Để đưa con đi thi, ông Nguyễn Thái Nghĩa - bố Hiền - đã phải bán lúa lấy lộ phí rồi dùng xe máy chở con vượt quãng đường hơn 200km ra Huế. Hai môn thi của ngày thi đầu tiên, Hiền làm bài khá tốt. “Chân tay em cứ dính vào nhau nên viết lách rất khó khăn, nhưng sự khát khao vào đại học cộng với việc thương cha mẹ đã hy sinh quá nhiều vì mình nên em đã cố gắng hết sức. Nếu những môn thi còn lại không có trở ngại gì thì chắc chắn em sẽ đỗ đại học”- Hiền chia sẻ.
An Sơn