Chàng công an nghĩa vụ ở Lai Châu đỗ thủ khoa khối C00, vỡ oà sau 8 năm dang dở ước mơ

Tuấn Hùng Thứ ba, ngày 23/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chàng công an nghĩa vụ Phạm Thế Tài sau 8 năm dang dở ước mơ, bằng nghị lực và quyết tâm của một người chiến sĩ lực lượng vũ trang, đã đỗ thủ khoa khối C00. Khi biết mình đỗ thủ khoa, Tài vỡ oà.
Bình luận 0

Nỗ lực của chàng công an nghĩa vụ đỗ thủ khoa khối C00 ở Lai Châu

Phạm Thế Tài - chàng công an nghĩa vụ đỗ thủ khoa khối C00, sinh năm 1998 ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu, Lai Châu). Suốt những năm theo học trên ghế nhà trường, Tài có hoài bão là được khoác trên mình màu áo người chiến sĩ lực lượng vũ trang. 8 năm trước, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016, Tài chọn khối A00 để đăng ký vào Trường Sĩ quan Lục quân nhưng lỡ hẹn. Sau đó, Tài theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gần 4 năm theo học tại đây, Tài cảm thấy bản thân không phù hợp nên xin nghỉ, rồi bươn trải với nhiều nghề tự do.

Chàng công an nghĩa vụ ở Lai Châu đỗ thủ khoa khối C00, vỡ oà sau 8 năm dang dở ước mơ- Ảnh 1.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, nơi thủ khoa Phạm Thế Tài công tác, rèn luyện và học tập. Ảnh: HT

Để biến hoài bão còn dang dở thành hiện thực, năm 2022, Tài quyết định xin đi nghĩa vụ công an nhân dân. Đây chính là một bước ngoặt giúp em tiến dần tới ước mơ của mình, chính môi trường công an nghĩa vụ đã hun đúc ý chí, quyết tâm của em thêm rắn giỏi để từng bước biến ước mơ trở thành hiện thực.

Bồi hồi nhớ lại những nỗ lực của bản thân, Tài cho hay, để có được kết quả như ngày hôm nay, em nhận được sự giúp đỡ và định hướng từ Ban Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu cùng sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ trong đội cảnh sát bảo vệ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Trại tạm giam, Tài luôn tận dụng thời gian rảnh khi đi gác bảo vệ mục tiêu về để ôn tập bài. Cùng với đó, kết hợp học nhóm với những đồng chí có chung ước muốn ở lại trong ngành để tìm ra phương pháp học tập tốt nhất.

Thời gian thấm thoắt trôi, kỳ thi lại tới, Tài quyết tâm thử sức mình với khối C00 và khó ai có thể ngờ được một chàng trai yêu thích khối khối A00, rời xa chuyện “đèn sách” lâu năm, ôn thi trong hoàn cảnh vừa đi làm vừa học tập lại trở thành thủ khoa có số điểm cao nhất tỉnh Lai Châu. Niềm vui vỡ òa khi Tài biết kết quả thi của mình, tổng điểm ba môn thi em đạt được là 28,75, trong đó có điểm 10 với môn Địa lý, 9,75 điểm môn Lịch sử và 9 điểm môn Ngữ văn.

Chàng công an nghĩa vụ ở Lai Châu đỗ thủ khoa khối C00, vỡ oà sau 8 năm dang dở ước mơ- Ảnh 2.

Để hiện thực hóa ước mơ, Tài đã nỗ lực không ngừng, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm ấy em đã trở thành thủ khoa khối C00 của Lai Châu. Ảnh: HT

Cánh cửa đi tới ước mơ mở ra trong niềm vui mừng khôn xiết của Tài và gia đình. Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Khắc Tấn, bố của Tài bày tỏ: “Tôi rất vui khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai. Gia đình tôi đều là lao động tự do nên kinh tế còn khó khăn, việc cháu đạt điểm cao trong kỳ thi sẽ là cơ hội để có thể hoàn thành ước mơ sau này".

Bí quyết điểm 10 của chàng công an nghĩa vụ đỗ thủ khoa khối C00

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm 10 môn Địa lý tại kỳ thi, Tài cho hay, bên cạnh những môn khoa học tự nhiên, Địa lý là môn học em cũng rất yêu thích, vì thế nên em tập trung cho môn này nhiều hơn. Muốn học tốt môn Địa lý, trước hết phải nhớ kỹ lý thuyết trong sách giáo khoa để nắm chắc những nội dung cơ bản. Khi vững kiến thức cơ bản, em lần mò tìm những câu hỏi khó hơn để nghiên cứu và tìm lời giải cho khoa học, từ đó em rèn luyện được tư duy logic và thành công đạt điểm cao trong kỳ thi.

Chàng công an nghĩa vụ ở Lai Châu đỗ thủ khoa khối C00, vỡ oà sau 8 năm dang dở ước mơ- Ảnh 3.

Phạm Thế Tài trở thành tấm gương sáng ở đơn vị, nghị lực của Tài đã lan tỏa tới nhiều cán bộ chiến sĩ nghĩa vụ có chung chí hướng. Ảnh: HT

Nhận xét về những nỗ lực của Phạm Thế Tài, Đại tá Nguyễn Văn Luy, Giám thị Trại Tạm giam (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết: "Phạm Thế Tài luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao, sẵn sàng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài thời gian luyện tập, canh gác, cậu ấy luôn tích cực ôn tập. Chúng tôi rất tự hào khi đơn vị có 1 chiến sĩ nghĩa vụ đã xa ghế nhà trường lâu năm, không có giáo viên hỗ trợ ôn thi lại xuất sắc đạt được điểm số cao nhất tỉnh ở khối thi này".

Được biết, với nguyện vọng trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, góp phần phụng sự Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Tài dự định xét tuyển vào Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Tài cho biết: "Em cũng rất bất ngờ với điểm số mình đạt được do lúc còn đi học em cũng chưa thử sức thi khối C00 bao giờ. Bất ngờ hơn khi em trở thành người có điểm số cao nhất toàn tỉnh. Em thực sự hạnh phúc và muốn chia sẻ niềm vui ấy với gia đình, đồng nghiệp và các chiến sĩ trong đơn vị tham gia kỳ thi đợt này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem