Trong thư cháu Việt cho biết: Cháu sinh năm 1996, trong một gia đình dân tộc Nùng khó khăn. Khi cháu được 8 tháng tuổi, mẹ cháu bị ốm rồi qua đời, để lại bố cháu và 3 anh em cháu. Năm cháu lên 7 tuổi, chú ruột cháu chết do bệnh trọng.
Sau khi người chú qua đời, nhà cháu được ghép chung với nhà thím. Năm 2011, cháu học hết lớp 9 thì phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Đến khi tích cóp được ít tiền, cháu xin đi học lại. Đây là niềm vui lớn đối với cháu. Nhưng mới vào học được 1 tuần thì toàn thân cháu bị phù. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị hội chứng thận hư.
Từ tháng 7.2012 đến nay, cháu phải vào viện thường xuyên. Tháng 1.2013, cháu mổ thoát vị bẹn lần thứ 5 vẫn chưa khỏi.
“Cháu mong Báo NTNN và các nhà hảo tâm giúp cháu có tiền chữa bệnh để cháu được sống như bao bạn bè cùng trang lứa...” - cháu Vũ Văn Việt mong mỏi.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà cháu Việt hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.