Chậu hoa cúc do chàng rể phi công Trần Ngọc Duy mua tặng nhà vợ ở Ninh Thuận vẫn xanh tươi

Đức Cường Thứ tư, ngày 01/02/2023 15:09 PM (GMT+7)
Trưa 1/2, PV Báo Dân Việt đã đến thăm nhà cha mẹ vợ của Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy ở phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Nhiều bà con và hàng xóm đều bày tỏ sự tiếc nhớ trước sự ra đi đột ngột của chàng rể phi công trẻ tuổi Trần Ngọc Duy.
Bình luận 0

Hoa vẫn còn xanh nhưng người đã khuất

Trưa 1/2, trong xóm nhỏ cuối cuối đường Lê Đại Hành ở phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), bà con vẫn chưa thôi bàng hoàng, xót xa về thông tin về vụ rơi máy bay khiến Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tử nạn.

Chậu hoa cúc do chàng rể phi công Trần Ngọc Duy mua tặng nhà vợ ở Ninh Thuận vẫn xanh tươi   - Ảnh 1.

Đôi mắt đượm buồn và nghẹn ngào của anh Võ Quốc Hùng, anh vợ Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. (Ảnh: Đức Cường)

Nhắc về chàng rể của xóm, ông H. nhà ở gần gia đình vợ của Thiếu tá Trần Ngọc Duy cho biết, Duy là người sống tình cảm, hiền lành, lễ phép nên rất được gia đình vợ cũng như hàng xóm xung quanh yêu mến.

"Dù chỉ là rể của xóm, nhưng mỗi khi về thăm gia đình vợ, gặp ai Duy cũng chào hỏi, lễ phép khiến ai cũng cảm mến. Khi hay tin về sự ra đi của cháu Duy, nhiều người dân, hàng xóm chúng tôi không khỏi đau lòng. Do quá xa xôi, bà con chúng tôi chỉ biết thăm hỏi động viên, chia buồn trước mất mát quá lớn của gia đình tại xóm nhỏ này...", ông H. buồn giọng!

Một mình trong căn nhà vắng, anh Võ Quốc Hùng, anh vợ của Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy thẫn thờ cho biết, ngay sau khi hay tin em rể gặp nạn thì các thành viên trong gia đình và cha mẹ anh đã ra sân bay Cam Ranh bay ra Hà Nội rồi lên ngay Yên Bái trong chiều cùng ngày.

Chậu hoa cúc do chàng rể phi công Trần Ngọc Duy mua tặng nhà vợ ở Ninh Thuận vẫn xanh tươi   - Ảnh 3.

Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy (áo trắng bìa trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình vợ ở Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh được anh Võ Quốc Hùng, anh vợ của Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy cho PV chụp lại.

Bản thân anh Hùng cũng rất muốn đi cùng để nhìn mặt em rể lần cuối nhưng không thể vì không ai trông nhà và công việc gia đình.

Nhớ lại buổi họp mặt gia đình trong dịp Tết Quý Mão vừa qua với đầy đủ các thành viên, anh Hùng không cầm được nước mắt.

"Vì điều kiện công tác ở Yên Bái, nên dịp Tết Quý Mão vừa qua cũng là lần đầu tiên Duy đưa vợ con về ăn Tết dài ngày cùng gia đình tôi ở đây. Tết sum vầy gia đình vui bao nhiêu thì bây giờ nỗi đau, mất mát sâu nặng bấy nhiêu…", anh Hùng nghẹn giọng

Chậu hoa cúc do chàng rể phi công Trần Ngọc Duy mua tặng nhà vợ ở Ninh Thuận vẫn xanh tươi   - Ảnh 4.

Anh Võ Quốc Hùng, anh vợ Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy không cầm được nước mắt bên 2 chậu cúc mà chính tay Duy chọn mua để chưng Tết Quý Mão cho nhà vợ. (Ảnh: Đức Cường)

Ngồi lặng yên một hồi, anh Hùng dẫn chúng tôi xem hai chậu hoa cúc vàng do chính tay Duy đi lựa mua về chưng Tết Quý Mão trước sân nhà.

"Hai chậu cúc vẫn còn xanh tươi nhưng người thì nay đã không còn. Nhìn 2 chậu cúc vàng, tôi thấy ruột gan mình như bị xát muối, đau nhói. Nghĩ lại thấy thương cho vợ và 2 con nhỏ của Duy...", anh Hùng nói rồi đưa tay lau nước mắt.

Lời hẹn nhà mới dở dang…

Theo lời anh Hùng, tối hôm trước khi xảy ra sự cố rơi máy bay, Duy đã gọi điện về trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ và anh em trong nhà. "Nào ngờ đâu, đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói thân thương của đứa em rể hiền lành, dễ mến của mình…", anh Hùng xúc động.

Chậu hoa cúc do chàng rể phi công Trần Ngọc Duy mua tặng nhà vợ ở Ninh Thuận vẫn xanh tươi   - Ảnh 5.

Lễ tang của thiếu tá Trần Ngọc Duy được tổ chức trang trọng, theo nghi thức lễ tang quân đội. Ảnh: H.N

Kể về người em rể của gia đình, anh Hùng cho biết, Duy là người sống cẩn thận và rất tình cảm. Dù là rể nhưng gia đình anh Hùng, xem Duy như ruột thịt. Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, Duy còn báo tin vui với cha mẹ vợ do quá trình công tác tốt, được cấp trên, đồng đội yêu mến, nên được lên chức là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Lau vội những giọt nước mắt, anh Hùng cho biết, Duy và em gái của anh kết hôn năm 2016 rồi sinh được 2 cháu gái. Vì hoàn cảnh và sau khi chuyển công tác ra Yên Bái, nên con gái đầu của vợ chồng Duy gửi lại nhờ ông bà ngoại ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm chăm sóc. Riêng cháu nhỏ (hiện 13 tháng tuổi) vợ chồng Duy bồng theo ra ở Yên Bái.

"Cuối năm 2022, vợ chồng Duy có thông báo tin vui vừa mua được căn nhà nhỏ ở gần đơn vị. Dịp Tết Quý Mão vừa qua, Duy cũng đã ngỏ lời mời sẽ đưa cả gia đình vợ từ Ninh Thuận ra Yên Bái thăm ngôi nhà mới của 2 vợ chồng. Nhưng nào ngờ mọi việc xảy ra quá đột ngột, khi nhận tin Duy hy sinh, gia đình tôi như chết lặng. Tội cho 2 cháu nhỏ, đứa lớn chỉ mới năm đầu cắp sách đến trường, đứa sau mới 13 tháng không còn được gặp cha…", anh Hùng nghẹn giọng.

Trước đó, vào 12 giờ 09 phút ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do đại úy Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy 31 tuổi, trú phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh nhập ngũ năm 2010, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang và từng công tác tại Trung đoàn 937 (đóng ở Ninh Thuận).

Khi hy sinh, thiếu tá Duy là phi công cấp 3 với hơn 725 giờ bay tích lũy, chức vụ Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Năm 2020, anh đạt thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ, nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và một năm sau được thăng quân hàm trước niên hạn, từ thượng úy lên đại úy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem