Đó là vào những phút cuối cùng của trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa đội Hà Lan với đội Mexico. Các cầu thủ xứ sở những chiếc mũ rộng vành đã ghi bàn trước, đã giữ được tỷ số gần hết trận, như thế nghĩa là họ đang tràn đầy hy vọng lọt vào tứ kết.
Nhưng cú nã đại bác của số 10 xứ hoa tuy líp Sneijder đã đưa hai đội về vạch xuất phát. Và trong lúc hai đội đang tính đến hiệp phụ thì Robben bất ngờ có cú ngã trong vòng cấm Mexico. Tuýt! Tiếng còi vang lên và trọng tài chỉ vào chấm phạt đền. Trái bóng được đá vào lưới. Hà Lan chính thức đoạt vé vào tứ kết. Mexico bị loại từ cú ngã gây tranh cãi của Robben.
Sau trận đấu cầu thủ số 10 của Hà Lan đã lên tiếng xin lỗi. Anh bảo trong trận đấu đã có những cú ngã giả vờ, nhưng cú ngã đưa đến quả phạt đền là thật vì bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Máy quay truyền hình cho thấy hình như cú ngã cuối đó của Robben cũng là "ăn vạ". Nhưng trọng tài đã thổi phạt penalty. Nhưng cú đá phạt đã thành bàn. Nhưng bàn thắng đã quyết định số phận của đội Mexico. Kết quả chung cuộc không thể thay đổi. Điều đáng nói là cú ngã của Robben có thể bị lên án về mặt đạo đức?
Trên sân cỏ, các cầu thủ thường không bỏ lỡ dịp dùng tiểu xảo. Hiểu nôm na, tiểu xảo là những hành vi gây hại cho đối thủ một cách khôn khéo, kiếm lợi cho đội mình. Những cú ngã giả vờ trong vòng cấm của đối phương để kiếm quả phạt đền là hành vi thường có. Thường thì các trọng tài phát hiện được sự giả vờ đó và tặng cho cầu thủ làm nó một thẻ vàng. Nhưng có những cầu thủ "quái" biết cách "làm xiếc" trọng tài và hưởng lợi. Robben đã làm thế. Và anh không che giấu điều đó. Trách anh, nhưng đó đã là một phần của cuộc chơi. Vả cũng phải nói, cú ngã đó diễn ra rất có vẻ hợp lý, khi cục diện trận đấu đã xoay chiều nhanh đến chóng mặt.
Mexico có thể oán Robben, trách trọng tài, bực FIFA, nhưng trước hết họ phải tự giận mình. Họ đã lơi lỏng ở những phút cuối để bị gỡ hoà và rồi thất bại. Bóng đá ở những trận loại trực tiếp nghiệt ngã là vậy. Mọi người xem đều tiếc nuối cho Mexico, hơn thế, còn cùng chia sẻ nỗi đau gục ngã trước cửa thiên đường của họ. Nghiệt ngã khi cuộc chơi chỉ có thắng- thua. Nhưng sự nghiệt ngã đó lại chính là vẻ đẹp, sức hấp dẫn của cuộc chơi với trái bóng tròn. Robben ngã và Hà Lan chiến thắng. Cú ngã đó vừa bị chê trách vừa được khen ngợi. Hai mặt của bóng đá như hai mặt của cuộc đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.