• Hoạt động mua bán diễn ra sôi động mỗi buổi sáng tại chợ Đồng Bành (Chi Lăng, Lạng Sơn) - nơi được coi là chợ na lớn nhất miền Bắc. Chợ Đồng Bành những ngày này tấp nập cảnh mua bán mỗi sáng. Hàng nghìn người trồng na từ Chi Lăng, Hữu Lũng, Cai Kinh, Hòa Lộc... mang quả thu hoạch được tập trung về đây, tạo nên một khu chợ na kéo dài hơn 1 km bên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chi Lăng.
  • Không chỉ trở thành đặc sản của xứ Cần Giờ (TP.HCM), cây dừa nước còn giúp người dân nơi đây mưu sinh hàng chục năm qua nhờ bán cơm (cùi).
  • Gia hạn hợp đồng ở Học viện HAGL-Arsenal JMG, HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen liền xây dựng ngôi biệt thự cho gia đình nhỏ, gắn bó lâu dài với trung tâm Hàm Rồng.
  • (Dân Việt) - Ban đầu chỉ có dăm hội nuôi, sau 8 năm “cắm rễ” ở huyện nghèo Vũ Quang, nghề nuôi ong lấy mật đã thu hút 1.000 hộ nuôi với trên 4.000 đàn. Mỗi năm, các hộ thu về hơn 40 tấn mật và bán ra khoảng 1.000 đàn ong giống, thu hàng tỷ đồng...
  • Dân Việt - Chị chẳng khác nào osin không công cho gia đình anh ta. Làm vợ, làm mẹ nhưng lại không được hưởng tất cả những quyền đó. Tôi khuyên chị Quân nên giải thoát cho bản thân và tìm hạnh phúc riêng cho mình.
  • (Dân Việt) - Tắc kè là một loại dược liệu quý mà từ lâu nhân dân ta đã quen dùng. Nó có tên khoa học là Gekko gekkoL. Trong dân gian, nó còn có tên là đại bích hổ, cáp giải hoặc cáp giới. Nó thuộc họ tắc kè, bộ thằn lằn.
  • (Dân Việt) - Được ví như một "trang trại tổng hợp" nằm cách biệt với bản làng, xung quanh nhà chị Hoàng Thị Phiến ở Yên Bái là một hệ thống chuồng trại được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc chăm sóc.
  • (Dân Việt) - Từ nỗi đau bản thân bị khuyết tật, thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy (33 tuổi, ở số 79 đường Tiểu La, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) muốn thắp lên ánh sáng cuộc đời cho nhiều trẻ em bất hạnh của mái ấm Hướng Dương (Quảng Nam).
  • Dân Việt - Li Yanping, một phụ nữ 45 tuổi người Sơn Tây, Trung Quốc, đã nhận nuôi 80 trẻ mồ côi, khuyết tật trong suốt 22 năm qua.
  • (Dân Việt) - Nhìn trang trại bề thế của chị Ngô Thị Đông (49 tuổi, ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), ít ai nghĩ trước kia đây là khu ruộng ngập nước.