Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/3: Nga siết vòng vây các cảng của Ukraine, đoàn xe bọc thép sẵn sàng tràn vào Kiev

Phương Dung (theo AP/ABC News) Thứ năm, ngày 03/03/2022 09:46 AM (GMT+7)
Cuộc chiến ở Ukraine bước sang ngày thứ 8, các lực lượng Nga đang bao vây hai cảng biển chiến lược của Ukraine trong khi hàng dài xe bọc thép khổng lồ đe dọa tràn vào thủ đô Kiev bất cứ lúc nào.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/3: Kiev rung chuyển vì nổ lớn, Nga siết vòng vây các cảng của Ukraine  - Ảnh 1.

Khói lửa bốc từ bên trong một phòng tập thể hình bị hư hại sau trận pháo kích ở Kiev, Ukraine ngày 2 tháng 3. Ảnh AP

Sau 7 ngày Ukraine bị tấn công, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc thông báo rằng 1 triệu người đã chạy khỏi Ukraine để tránh chiến tranh, tạo ra cuộc di cư nhanh nhất của người tị nạn trong thế kỷ này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân Ukraine tiếp tục kháng chiến.

Giao tranh vẫn đang diễn ra trên nhiều mặt trận trên khắp Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Mariupol, một thành phố lớn trên Biển Azov, đã bị lực lượng Nga bao vây, trong khi tình trạng của một cảng quan trọng khác, Kherson, một thành phố đóng tàu trên Biển Đen vẫn còn chưa rõ ràng.

Lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Kherson. Nhưng một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã phản bác lại điều đó.

Văn phòng của Tổng thống Zelenskyy nói với AP rằng họ không thể bình luận về tình hình ở Kherson trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Nhưng Thị trưởng của Kherson, Igor Kolykhaev cho biết các binh sĩ Nga đã có mặt trong thành phố kể cả ở tòa nhà hành chính thành phố.

“Tôi chỉ yêu cầu họ không bắn vào người dân. Chúng tôi không có bất kỳ lực lượng Ukraine nào trong thành phố, chỉ có dân thường và người dân ở đây đều muốn sống", ông Kolykhaev nói.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/3: Kiev rung chuyển vì nổ lớn, Nga siết vòng vây các cảng của Ukraine  - Ảnh 2.

Dân quân địa phương Valery, 37 tuổi, bế một em bé khi anh giúp một gia đình chạy trốn qua một cây cầu bị pháo phá hủy, ở ngoại ô Kiev ngày 2 tháng 3 năm 2022. Ảnh AP

Trong khi đó, Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết các cuộc tấn công ở đây vẫn không ngừng diễn ra.

“Chúng tôi thậm chí không thể đưa những người bị thương ra khỏi đường phố, từ các ngôi nhà và căn hộ, vì các cuộc pháo kích vẫn chưa dừng lại”, ông Boychenko.

Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác của Nga dường như đang bị đình trệ cách Kiev khoảng 25 km và không có tiến triển thực sự nào trong vài ngày qua.

Quan chức này cho biết đoàn xe, mà hồi đầu tuần dường như đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô, đã gặp phải tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực, đồng thời vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine.

Theo ABC News, rạng sáng nay 3/3, người dân thủ đô Kiev vẫn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển thành phố.

Ở các vùng ngoài ô của Kiev, các chiến binh tình nguyện ở độ tuổi 60 đang điều khiển một trạm kiểm soát để cố gắng chặn bước tiến của quân Nga.

Nga cũng tấn công Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine với khoảng 1,5 triệu dân, trong một đợt tấn công từ trên không làm sập các tòa nhà và thắp sáng đường chân trời bằng "bão lửa". Oleg Sinehubov, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv, cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng và 112 người bị thương trong ngày qua.

Theo Oleksiy Arestovich, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, một số máy bay Nga đã bị bắn rơi ở Kharkiv.

Các cuộc tấn công của Nga, nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa bị cáo buộc đã thổi bay mái nhà của tòa nhà cảnh sát 5 tầng ở Kharkiv và khiến tầng cao nhất bốc cháy, đồng thời xé toạc trụ sở tình báo và một tòa nhà đại học trong thành phố. Các quan chức cho biết các tòa nhà dân cư cũng bị ảnh hưởng, nhưng không cho biết chi tiết.

Trong khi đó, sự cô lập của Moscow ngày càng sâu sắc khi Liên Hợp Quốc vừa bỏ phiếu yêu cầu nước này rút khỏi Ukraine. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã mở một cuộc điều tra về những tội ác chiến tranh có thể xảy ra tại Ukraine.

Nga lần đầu tiên đã báo cáo về thương vong của quân đội kể từ khi chiến dịch quân sự tại Ukraine bắt đầu vào tuần trước, cho biết gần 500 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương. Ông Konashenkov cũng cho biết hơn 2.870 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 3.700 người bị thương, trong khi hơn 570 người bị bắt sống.

Ukraine không tiết lộ thiệt hại quân sự của mình nhưng cho biết hơn 2.000 dân thường ở nước này đã thiệt mạng - một tuyên bố không thể xác minh độc lập. Các lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố lên tới gần 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Hiện không thể xác minh độc lập những tuyên bố thương vong đến từ 2 phía.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem