Chiến sự Ukraine: Bật mí về đơn vị Kraken khét tiếng thay thế tiểu đoàn Azov thách thức quân đội Nga

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ ba, ngày 07/06/2022 06:06 AM (GMT+7)
Khi còn là một công nhân xây dựng, ông Andrii “Belyi” Maleev, 45 tuổi cầm búa. Nhưng giờ đây, sau khi gia nhập đơn vị tình nguyện Kraken khét tiếng, gây tranh cãi do các cựu binh của tiểu đoàn Azov lập ra, ông Maleev cầm súng để bảo vệ Ukraine trước cuộc tấn công của Nga, theo Washington Post.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Bật mí về đơn vị Kraken khét tiếng thay thế tiểu đoàn Azov thách thức quân đội Nga - Ảnh 1.

Các thành viên trung đoàn Kraken - Oleg Sapachenko và Andrii Maleev tại ngôi làng Ruska Lozova ở Kharkiv vào ngày 30 tháng 5. (Ảnh The Washington Post)

Maleev kể, một đội tuần tra của Nga với khoảng 30 binh sĩ đã đổ bộ vào làng của ông vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14/3.

Một số người đứng ngoài cổng, chĩa súng vào người ông, trong khi 2 người khác lục soát nhà ông và hỏi liệu ông có giấu vũ khí hay không.

Rồi những người lính Nga cũng rời đi và ông Maleev cũng vậy. Ông tới khu huấn luyện quân sự dành cho các tình nguyện viên Ukraine muốn giúp sức để bảo vệ đất nước. Sau đó, ông trở về làng, lần này mang theo súng trường với tư cách là thành viên của trung đoàn tình nguyện Kraken - một đơn vị đang nhanh chóng trở thành một trong những lực lượng tình nguyện nổi tiếng của Ukraine.

Đơn vị Kraken được thành lập bởi các cựu binh của tiểu đoàn Azov vào ngày Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng Hai, một phát ngôn viên trung đoàn cho biết.

Điều đó khiến đơn vị Kraken giống như "em út" của tiểu đoàn Azov. Giống như Azov, cái tên xuất phát từ Biển Azov, tên và phù hiệu của trung đoàn Kraken cũng lấy cảm hứng từ biển. Kraken là một con quái vật biển thần thoại giống một con mực khổng lồ.

Chỉ huy của trung đoàn Kraken là Konstantin V. Nemichev, một nhân vật chính trị và quân sự ở Kharkiv. Là con trai của một giáo viên và một thợ điện, Nemichev, 26 tuổi đã khởi xướng sự nghiệp chính trị trong đảng Cánh hữu Quốc gia trước khi tốt nghiệp đại học.

Năm ngoái, Nemichev từng chạy đua để trở thành thị trưởng Kharkiv nhưng không thành công. Khi Nga tấn công Ukraine, Nemichev thu hút được nhiều người ủng hộ cùng mình chiến đấu trong đơn vị Kraken.

Chiến sự Ukraine: Bật mí về đơn vị Kraken khét tiếng thay thế tiểu đoàn Azov thách thức quân đội Nga - Ảnh 2.

Các thành viên trung đoàn Kraken ở làng Ruska Lozova. (Ảnh The Washington Post)

Giờ đây khi tiểu đoàn Azov gần như đã bị tan rã do thất thủ ở pháo đài Mariupol, Kraken trở thành đơn vị tình nguyện khét tiếng và gây tranh cãi nhất của Ukraine, giống như "người anh" Azov của họ.

Các nhà phê bình cho biết cả 2 đơn vị tình nguyện này đều lôi kéo các chiến binh từ các nhóm cực đoan và cực hữu. Kraken bác bỏ cáo buộc này. Mặc dù các chỉ huy của Kraken thừa nhận rằng các binh sĩ cực hữu có thể nằm trong hàng ngũ của họ, nhưng họ thực tế là một nhóm đa dạng có chung mục đích bảo vệ Ukraine.

Đơn vị Kraken hoạt động trong vùng xám khi họ là một lực lượng nghe lệnh từ Bộ Quốc phòng Ukraine nhưng không thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine. Đơn vị này được cho là có khoảng 1.800 chiến binh. Người phát ngôn quân đội Ukraine từ chối xác nhận chính xác số lượng chiến binh trong đơn vị Kraken.

Kraken chính là đơn vị trong những tuần gần đây đã giúp Ukraine phản công thành công và giành lại các ngôi làng phía bắc Kharkiv.

Đơn vị này thu hút các cựu chiến binh từ quân đội chính quy, các chiến binh bán quân sự đã được thử sức trên chiến trường và các tình nguyện viên khác có độ tuổi từ 25 đến 60.

William - người chỉ nêu tên vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình - cho biết, anh đã rời Kiev để cùng bạn bè gia nhập đơn vị Kraken và chiến đấu gần mặt trận Kharkiv. William đang đi khập khiễng vì chân anh vừa bị thương do trúng một mảnh đạn. Giống như các thành viên khác, anh được huấn luyện chiến đấu trước khi ra trận, bao gồm các cách sơ cứu khi các vết thương.

Chiến sự Ukraine: Bật mí về đơn vị Kraken khét tiếng thay thế tiểu đoàn Azov thách thức quân đội Nga - Ảnh 3.

Andrii Maleev - thành viên trung đoàn Kraken ở làng Ruska Lozova, vừa được giải phóng. (Ảnh The Washington Post)

Anton, 27 tuổi, người cũng chỉ nêu tên vì lý do an ninh cho biết, trong một tuần rưỡi đầu tiên của cuộc chiến, đơn vị Kraken vẫn khá hỗn loạn. Một chiến binh cảm thấy tự tin rằng mình có thể hướng dẫn đồng đội cách bắn một loại vũ khí chống tăng của Séc, nhưng đã sơ ý làm nổ tung một bức tường và làm bị thương một số người.

Tuy nhiên, theo Washington Post, ngay cả bây giờ, đơn vị Kraken vẫn chưa tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn vũ khí cơ bản, chẳng hạn như chỉ chĩa họng súng lên trời hoặc xuống đất.

Theo đó, khi nấp bên dưới một cái cây để tránh một chiếc máy bay không người lái của Nga ở trên cao, một chiến binh Kraken đã chĩa họng súng AK-74 vào... đũng quần mình. Bên trong một bệnh viện bị cháy, một người lính khác quỳ gối trên một quả đạn pháo chưa nổ... Tuy nhiên, các thành viên Kraken chiến đấu với tinh thần rất cao.

"Tôi đã chiến đấu ở Donbas và mọi thứ ở đây được tổ chức tốt hơn. Đồng đội của tôi là những người tuyệt vời và điều đó hữu ích rất nhiều", Oleg Sapalenko, 27 tuổi, một thành viên của đơn vị Kraken chia sẻ.

Ngoài ra, đơn vị Kraken cũng bị buộc tội ngược đãi tù binh Nga, một tội ác chiến tranh tiềm tàng. Tháng trước, Moscow đưa Nemichev vào danh sách truy nã, với cáo buộc rằng thủ lĩnh đơn vị Kraken chịu trách nhiệm về "một nỗ lực nhằm gây nguy hại cho tính mạng" của 8 binh sĩ Nga, theo hãng thông tấn Tass của Nga. Một cuộc điều tra của BBC về đoạn video một số tù binh Nga bị bắn vào chân một cách cố ý cho thấy lực lượng Kraken đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó.

Nemichev đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng đơn vị của anh “luôn rất nhân đạo” với tù binh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem