Chợ phiên cuối năm đẹp như cổ tích

Thứ ba, ngày 01/02/2011 17:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phiên chợ cuối năm ở các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ (Hà Giang) là những chuyển động đầy màu sắc như bước ra từ trong cổ tích.
Bình luận 0

Chợ họp từ tinh sương, khoảng 6 giờ sáng thì không còn chỗ để chen chân. Người dân đi chợ phiên cuối năm để mua sắm và bán các sản vật mà họ có được sau một năm làm lụng vất vả.

Các phiên chợ đuổi nhau mỗi ngày một phiên, hôm nay phiên chợ Lũng Phìn, ngày mai lại sang Phố Cáo. Chợ Sà Phìn họp trước mặt dinh thự nhà họ Vương, đến Chủ nhật thì đi chợ huyện Yên Minh hay chợ Đồng Văn. Chợ phiên giáp Tết không ai muốn bỏ nên những ngày này bà con các dân tộc chỉ nói chuyện đi chơi chợ.

Chợ đông. Tiếng trao đổi mua bán xôn xao cùng với tiếng khèn trầm đục vang trong cái lạnh se sắt miền biên ải. Cô hàng rượu người Giáy có say hay không mà đôi má ửng hồng trong nắng sớm.

img

Hai vợ chồng Mông chọn mua giầy cho con ở chợ phiên cuối năm Phố Cáo.

img

Nhiều người ở xa thì đi ô tô khách, xe máy đến chợ.

img

Bánh, mứt, kẹo vẫn chưa có nhiều người mua.

img

Nhiều người chọn cách nhuộm lại quần áo cũ để tiết kiệm.

img

Hương thơm, đồ cúng bán rất chạy.

img

Gian hàng bán thắt lưng cho các thiếu nữ du xuân.

img

“Cá chép đỏ may mắn” được bày bán trong phiên chợ cuối năm.

img

Vải đỏ rất đắt hàng trong dịp Tết của người Mông.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem