Chợ Viềng: Xếp hàng chen nhau đến ngạt thở xin lộc Mẫu nơi cung cấm

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 04/02/2017 08:32 AM (GMT+7)
Hàng ngàn người xếp hàng, nhích lên từng chút một trong hành lang sắt để được vào cung cấm tại đền Mẫu.
Bình luận 0

Đến hẹn lại lên, phiên chợ họp duy nhất mỗi năm một lần, “bán điều rủi, mua sự may” lại diễn ra từ chiều ngày 3.2 đến sáng ngày 42.2017 (tức ngày 8 Tết) ở chợ Viềng, xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định). Người dân của các tỉnh phía Bắc từ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình đổ ra và Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam đổ về chợ Viềng khiến nhiều ngả đường tắc nghẽn.

Đặc biệt, rạng sáng, hàng ngàn người dân xếp hàng dài đằng sau của đền Mẫu để được vào xin lộc trong cung cấm. Từ phụ nữ đến nam giới đều kiên nhẫn đứng áp sát không còn chỗ hở, nhích từng bước chậm chạp chờ đợi đến lượt mình vào xin lộc. Thậm chí đôi lúc vì nóng lòng chờ đợi mà những người cuối hàng lại xô đẩy, chen lấn khiến cho dòng người được phen “bó giò” và lập tức làn sóng la ó, kêu than vang lên.

Dưới đây là những hình ảnh chen lấn xô đẩy, thậm chí nhiều tiếng kêu cứu vì quá nghẹt thở khi xếp hàng để được vào cung cấm xin lộc:

img

img

img

Lực lượng an ninh tại đây làm việc vất vả để ngăn dòng người xô đẩy chen chúc để xin lễ, lộc tại cung cấm đền Mẫu

img

img

img

img

img

img

Năm nay, nhà đền bắt tất cả du khách khi vào cung cấm xin lễ phải bỏ giầy, dép ở ngoài

img

Tiền lẻ thả đầy khắp nơi trông rất phản cảm

img

Hàng quán bán đồ ăn, đồ lễ và đổi tiền lẻ cho du khách

img

Thịt bò, bê được chở nguyên con đem ra chợ bán trong đêm cầu may

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem