“Chơi sang”, Got Talent làm khó khán giả

Thứ hai, ngày 26/03/2012 07:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Việc quy tụ toàn những gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ từ vòng loại khiến tập bán kết thứ tư của Vietnam’s Got Talent trở nên sôi động bất ngờ, còn khán giả thì không hề dễ dàng khi phải quyết định bỏ phiếu cho ai.
Bình luận 0

Nếu như ở ba tập bán kết trước, người xem không mấy khó khăn để đoán được đâu là những thí sinh sẽ dẫn đầu và giành suất vào chung kết, thì ở tập phát sóng tối qua, việc bảy tiết mục tranh tài thể hiện được sự ngang tài ngang sức đã khiến cho việc xác định ai là chủ nhân của hai tấm vé tiếp theo vào vòng trong vẫn đang là “ẩn số” thú vị.

img
Mỗi tiết mục trong đêm bán kết thứ tư đều là những ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi quán quân Vietnam's Got Talent

Ca hát thôi lấn át

Các tiết mục thuộc nhiều thể loại, từ ca hát đến nhảy và ảo thuật đã cống hiến cho khán giả một buổi thi tài gay cấn và sống động bởi mỗi tiết mục đều có những thế mạnh “đáng gờm”. Đặc biệt, so với những đêm thi vừa qua thường là tài năng ca hát chiếm ưu thế, thì đến đêm bán kết này, các tài năng nhảy đã có sự vươn lên bứt phá ngoạn mục về kỹ thuật trình diễn, phong cách dàn dựng cũng như ý tưởng sáng tạo.

Mở màn cho đêm bán kết tối qua, nhóm nhảy MIX gồm những chàng trai đi giày cao gót đã có một màn trình diễn xuất thần khiến nhạc sĩ Huy Tuấn phải thốt lên: “Đây là tiết mục nhảy ấn tượng nhất trong vòng bán kết mà tôi đã được xem, đến thời điểm này”.

img

Với sự đầu tư tinh tế cho phần âm nhạc và dàn dựng, trên một nền kỹ thuật thuần thục và nhuần nhuyễn, MIX đã mang đến sự trẻ trung, phóng khoáng và đầy sức trẻ cho sân khấu Got Talent. “Trái tim của các bạn nhảy cùng các bạn!” là cảm nhận của giám khảo Thúy Hạnh khi xem tiết mục cuốn hút này.

Là một tiết mục nhảy giành được nhiều mong chờ, phần thể hiện của “Michael Jackson nhí” Nguyễn Đặng Đăng Khoa cũng không làm thất vọng người xem. Vẫn bảo toàn được “hồn cốt” của điệu nhảy gắn liền với hình ảnh của ông vua nhạc Pop, nhưng cậu bé 11 tuổi này đã biết thổi vào trong tiết mục của mình một cá tính riêng qua những động tác mà em tự nghĩ ra và tự tập trong vòng một tuần.

img

Từng cái nhịp chân, động tác tay, nét mặt biểu cảm của Khoa đã chinh phục hoàn toàn giám khảo và đông đảo khán giả. Thậm chí nhạc sĩ Huy Tuấn một lần nữa phải “xin ngả mũ” trước tài năng của cậu bé này khi mà tiết mục lần này “đã xóa hết tiết mục trình diễn trước và mang đến điều hoàn toàn mới, phải có bản lĩnh sân khấu mới có thể làm được như thế”.

Một tiết mục nhảy mà sau khi xem xong, NSƯT Thành Lộc phải đưa ra lời đánh giá “bạn không phải là thí sinh mà trở thành nghệ sĩ thực thụ”, đó là màn popping của chàng nhân viên ngân hàng Dương Mạnh Hòa. Trên nền nhạc ca khúc “Rolling in the deep” nổi tiếng của Adele, Hòa đã kể cho khán giả câu chuyện một con rối biết yêu bằng những động tác cơ thể điêu luyện và đầy cảm xúc.

img

Sự “lột xác” hoàn toàn với kỹ thuật sắc bén được phô diễn tối đa khiến tiết mục của Hòa hoàn toàn “ghi điểm” đối với người xem. So với tiết mục nhảy popping đã từng lọt vào chung kết của Trường Giang trước đó, tiết mục của Hòa thậm chí còn được đánh giá cao hơn, cả trong phần kỹ thuật lẫn cách dàn dựng.

Bên cạnh ba tiết mục nhảy, một tiết mục “phi ca hát” nữa đến từ thầy giáo biết làm ảo thuật Phạm Vũ Ngọc Tân. Anh đã mang đến một bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở khi trình diễn “Thoát hiểm” ngay trên sân khấu Got Talent: Trong vòng một phút, Ngọc Tân phải tự cởi trói cho mình trước khi hai lưỡi răng cưa “tử thần” sập vào nhau và “nuốt gọn” anh. Trong khi Thúy Hạnh cho rằng với một ảo thuật gia tay ngang như Tân thì Tân đã rất thành công với phần trình diễn của mình thì vị giám khảo khó tính Huy Tuấn chia sẻ: “Một tiết mục mạo hiểm mà mang lại cho tôi rất căng thẳng và hồi hộp thì đó là một tiết mục rất thành công”.

img

Tài năng âm nhạc tiếp tục tỏa sáng

Chọn “I’ll be there” - một trong những ca khúc bất hủ ra đời tự thập niên 70 để trình bày, thí sinh 14 tuổi Trần Hoàng Hà đã tạm dời hình ảnh cô bé hồn nhiên bên cây guitar ở vòng loại sân khấu để hát như một nghệ sĩ thực thụ. Chú trọng vào giọng hát, Hoàng Hà đã chọn một ca khúc đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn - ca khúc do chính cô của em là nữ ca sĩ Trần Thu Hà gợi ý.

img

Điểm mạnh của Hoàng Hà là em đã thổi một luồng gió tươi mới và trong sáng vào một ca khúc thường được nhiều thí sinh trong những cuộc thi âm nhạc trên thế giới lựa chọn. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Giọng hát của bạn vẫn giữ được nét trong sáng như thế tuy nhiên tôi thấy cách hát của Hà lần này hay hơn nhiều, âm vực được phát triển rộng hơn, bạn hát những nốt cao rất khỏe và bạn chọn một bài hát rất hợp với giọng”, trong khi nhạc sĩ Huy Tuấn nói rằng mình cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức tiết mục này.

Giống với Trần Hoàng Hà, chàng béo sở hữu chất giọng “rực lửa” Nguyễn Ngọc Gia Bảo cũng cover lại một ca khúc ra đời từ khá lâu và hát bằng sự tươi mới của mình trong vòng bán kết. “Ain’t no sunshine” của Gia Bảo đã hoàn toàn thuyết phục người nghe bởi một giọng hát đầy nội lực và lôi cuốn. Khả năng cảm âm tốt đã giúp chàng béo có những đoạn phiêu ngẫu hứng rất tự nhiên như một nghệ sĩ thực thụ, đến mức mà nhạc sĩ Huy Tuấn phải thốt lên: “Bạn có những nốt luyến láy mà tôi cảm giác mình đang nghe một diva da đen hát”.

img

Và tiết mục cuối cùng, cũng là tiết mục được mong chờ nhất, đó chính là phần thể hiện ca khúc “This is me” của “cô bé xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh. Nếu như “Let’s dance” lay động người nghe tại vòng loại sân khấu là sự nổi dậy đam mê âm nhạc của một cô gái ngồi xe lăn thì tiết mục lần này đã cho thấy hình ảnh của một Phương Anh nhẹ nhàng và giản dị hơn, luôn nở nụ cười lạc quan với cuộc sống.

img

Được hát bằng lối hát trong sáng nhưng đầy nội lực và đam mê, “This is me” (Đây chính là tôi) đã truyền được những thông điệp ý nghĩa đến khán giả. Đây cũng là tiết mục duy nhất từ đầu chương trình đến giờ khiến cho khán giả trường quay phải đứng bật dậy và dành cho thí sinh những tràng pháo tay không dứt sau khi bài hát kết thúc.

Nghe Phương Anh hát, giám khảo Thúy Hạnh cảm nhận: “Trái tim tôi đã chảy ra mất rồi”, trong khi NSƯT Thành Lộc bày tỏ: “Bạn đã giúp tôi cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết bao” và nhạc sĩ Huy Tuấn thì khẳng định rằng tiết mục của cô bé “đã gây cảm hứng cho hàng triệu người rồi”.

Và phần trình diễn lung linh và tỏa sáng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của Phương Anh đã khép lại đêm bán kết thứ tư thật sự đáng nhớ với nhiều cảm xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem