Tài năng ca hát vẫn chiếm ưu thế ở Vietnam’s Got Talent

Thứ hai, ngày 12/03/2012 06:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau hai tiết mục đầu tiên được lọt vào chung kết đều thuộc về những tài năng ca hát (Võ Trọng Phúc, nhóm Dòng Thời Gian) thì tại đêm bán kết thứ hai, các phần khoe giọng hát vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.
Bình luận 0

Không biết vô tình hay hữu ý, cả đêm thi trước lẫn đêm thi tối qua (11.3), cả hai tiết mục được trông chờ nhiều nhất đều ra sân khấu cuối cùng. Đó là trường hợp của thầy giáo ngoại ngữ điển trai hát hay đàn giỏi Võ Trọng Phúc trong đêm thi trước và “hiện tượng YouTube” Vũ Song Vũ trong tập phát sóng chương trình tối qua. Và quả thật, cả hai tiết mục này đều đã làm tròn sứ mệnh mang lại cái kết đẹp cho mỗi đêm thi.

img
Vũ Song Vũ đã có một phần thể hiện xuất sắc trong đêm bán kết hôm qua

Đối với phần thi của Vũ Song Vũ hôm qua, có lẽ đây là tiết mục thành công nhất trong đêm bán kết thứ hai. Chọn “Bà tôi” (Nguyễn Vĩnh Tiến) - một ca khúc với thể loại dân gian đương đại để thử sức, cậu bé 13 tuổi này đã thể hiện rất tốt từ kỹ thuật đến cách thể hiện cảm xúc khi hát, để hoàn toàn chinh phục được khán giả cũng như ban giám khảo và nhận về những lời khen mà như bình luận của người dẫn chương trình Chi Bảo thì “không có điều gì muốn nghe hơn những lời như thế”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: “Cháu đã quá ấn tượng với phần trình diễn tiếng Anh, hôm nay cháu rất dũng cảm khi chọn một bài hát tiếng Việt không hề đơn giản khi thể hiện. Nhưng cái cháu làm được là vẫn giữ những gì là thế mạnh của giọng hát của cháu như khoảng vang, âm tiết vẫn còn nguyên đấy. Và quan trọng nhất là cháu trình diễn bài hát này mộc mạc, trong sáng”.

Người mẫu Thúy Hạnh - vị giám khảo đã từng bật khóc khi nghe “My heart will go on” do Vũ Song Vũ thể hiện, lần này nêu ý kiến: “Bài này quá khó nhưng phần thể hiện của cháu vẫn mang lại cảm xúc riêng cho cô và cô vẫn luôn ủng hộ cháu”. Còn NSƯT Thành Lộc thì tuyên bố một câu khá “đắt”, rằng: “Thật là một sai sót lớn nếu cháu không có mặt trong vòng chung kết”.

Ca hát lấn át cả về số lượng lẫn chất lượng

Tại đêm bán kết thứ hai của Vietnam’s Got Talent, thể loại ca hát đã chiếm ba trong tổng số bảy tiết mục dự thi. Bên cạnh một Vũ Song Vũ tương đối xuất sắc, một Hoàng Tú Linh với giọng hát tuy ở mức trung bình nhưng phong cách trình diễn chiếm được nhiều thiện cảm, thì Vũ Khánh Vân cũng là một thí sinh mang đến ấn tượng đẹp. Chọn “Họa mi hót trong mưa” (Dương Thụ) để phô diễn giọng ca trong trẻo thiên phú của mình, cô phát thanh viên của Đài Phát thanh Hà Nội đã đưa người nghe vào một không gian âm nhạc bồng bềnh, trong vắt.

img
Vũ Khánh Vân phô diễn giọng ca trong trẻo qua "Họa mi hót trong mưa"

Xét trong tương quan các tiết mục dự thi hôm qua, phần thể hiện của Vũ Song Vũ và Vũ Khánh Vân là những tiết mục mà theo người viết là đã “bảo toàn được phong độ”, trong khi các tiết mục khác có phần “không vượt qua nổi cái bóng của chính mình” để tạo ra chuyển biến tích cực so với những gì họ đã trình diễn ở vòng sơ loại.

Tiết mục của nhóm Tia chớp (UP style) biểu diễn kỹ năng hình thể kết hợp với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng lần này bị nhận xét là sa đà vào việc kể câu chuyện mà chưa toát lên được những động tác phối hợp với nhau một cách đắt giá. Tương tự, màn popping của Nguyễn Trường Giang cũng bị đánh giá là quá sa đà vào câu chuyện của một chú hề mà quên đi kỹ thuật điêu luyện về hình thể đã từng gây hứng thú cho khán giả ở lần thi trước. Trong khi đó, nhóm Bảo Cường dù tiếp tục gây sốc với những màn nuốt rắn, nuối kiếm, nhai bóng đèn… nhưng phần trình diễn này bị đánh giá là thiếu tính nghệ thuật và không có sự liên kết.

Chỉ có tiết mục “phi ca hát” duy nhất vẫn tiếp tục nhận được lời khen của các giám khảo là màn belly dance của Bành Đức Hoài Yên - cô gái 29 tuổi sở hữu những vũ điệu và đường cong nóng bỏng. Đặc biệt, sự đầu tư về mặt âm nhạc với phần nhạc Việt lần đầu tiên được phối riêng cho một tiết mục belly dance đã mang lại hiệu ứng tích cực cho phần thi của Hoài Yên. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã phải thú nhận rằng: “Với tất cả những động tác của bạn và phần biên đạo đắt giá, tôi vẫn là một fan hâm mộ của bạn”, còn NSƯT Thành Lộc bình luận: “Đây là một nghệ thuật múa cực kỳ phức tạp và chỉ có những vũ công xuất sắc mới làm được như bạn”.

img
Bành Đức Hoài Yên - cô gái belly dance tiếp tục chinh phục khán giả và giám khảo

Cũng phải nói khách quan rằng trong tập phát sóng tối qua, có một hạn chế về mặt ghi hình đã khiến cho các tiết mục thiên về phần nhìn chịu “thiệt thòi” hơn so với những tiết mục thiên về phần nghe. Ví dụ như ở tiết mục của nhóm Bảo Cường, ống kính máy quay đã không lột tả được rõ nét những phần gay cấn nhất trong mỗi phần trình diễn “nổi da gà” của 5 thành viên, thay vào đó lại quá sa đà vào biểu cảm nét mặt của các giám khảo. Hay như ở tiết mục của Hoài Yên, phần hấp dẫn nhất trong tiết mục là khi cô nằm xuống và đặt hai cây nến uốn lượn trên bụng thì máy quay cũng không chuyển tải được đoạn này.

Tuy nhiên, bảy tiết mục trong đêm bán kết 2 Vietnam’s Got Talent dù nhận được lời khen hay tiếng chê từ ban giám khảo thì điều quan trọng vẫn là sự bình chọn của khán giả qua tin nhắn để đưa những tiết mục mà họ yêu thích nhất vào tới vòng chung kết. Và để biết những tài năng ca hát có cơ hội tiếp tục tỏa sáng ở vòng sau hay không, chúng ta sẽ phải chờ đến tối thứ Ba tới (13.3), trong đêm công bố trực tiếp trên kênh VTV2 về kết quả hai thí sinh nào sẽ may mắn đi tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem