Chơi trốn tìm, bé gái bị gã choai hàng xóm xâm hại

Thứ tư, ngày 19/02/2014 14:56 PM (GMT+7)
Thành tổ chức chơi trò trốn tìm cùng trẻ hàng xóm. Nhân lúc không có ai để ý, gã trai mới lớn bế bé gái 10 tuổi đến chỗ vắng làm chuyện đồi bại...
Bình luận 0
Nạn nhân là bé T (SN 2004, xã Trà Đa, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Theo đó, khoảng 17h30 ngày 29.1, chị M. (SN 1964, mẹ bé T) thấy con gái đi chơi lâu chưa về nên nhờ cháu bé hàng xóm đi tìm. Cháu bé này chạy về báo rằng T đang bị Võ Văn Thành đè lên người ở ngoài đám cỏ.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

T thuật lại, trong lúc đang chơi trốn tìm ở trước nhà bất ngờ bị Thành lại gần bế thốc lên đưa ra chỗ đám cỏ voi rồi giở trò đồ bại. Thỏa mãn dục vọng, Thành thúc giục bé T mặc quần áo vào rồi đi về và dọa nạt sẽ đánh nếu để người lớn biết chuyện.

Chị M đến nhà Thành để làm rõ chuyện. Bố mẹ Thành lý lẽ rằng khi nào bắt được quả tang thì mới có quyền buộc tội. Lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã giữa hai gia đình. Chị M trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Dù đêm 29 Tết, cơ quan công an vẫn mời cả hai gia đình lên trụ sở để làm rõ vụ việc. Trước những bằng chứng buộc tội cùng lời tố cáo của nạn nhân, Thành cúi đầu nhận tội.

Ngay trong đêm đó, Thành đã bị bắt để cơ quan công an tiếp tục, điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bé T cũng được đưa đi khám, kết quả cho thấy vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại, sưng tấy.

Thành là con trai út trong gia đình có 6 chị em, lại là con trai duy nhất nên luôn được cưng chiều. Khi học cấp 1, Thành học đến 3 năm lớp 2 mà vẫn không thể nào lên lớp, gia đình cho Thành nghỉ học ở nhà. Đến ngày bị bắt, Thành không viết được tên mình.
Pháp luật Việt Nam (Theo Pháp luật Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem