Chuối mất nửa thân vẫn trổ buồng, ra 5 nải

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 14:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Rất nhiều người dân ngỡ ngàng với cây chuối của bà Nguyễn Thị Bích (83 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) mất hết nửa thân ngọn, nhưng vẫn trổ buồng và ra gần 5 nải.
Bình luận 0

Đầu giờ chiều ngày 27.4, phóng viên Dân Việt được bà Bích cho biết, đây là giống chuối sứ cách đây hơn 20 năm, bà đem hai ang đậu phụng để đổi hai cây chuối từ bãi biển Tam Thanh, TP. Tam Kỳ về trồng, vì thấy chuối trổ buồng và cho trái rất là to hơn so với các loại chuối sứ khác. Từ hai cây chuối, nay vườn bà có gần 10 bụi chuối.

 img
Dù mất nửa thân, nhưng cây chuối sứ ở nhà bà Bích vẫn trổ búp rất kỳ lạ…(vòng màu xanh) - ảnh Thị Phúc.

Còn cây chuối mất nửa thân ngọn nhưng vẫn trổ buồng, bà cho biết thêm, cách đây 3 tuần, bà đã chặt mất khúc ngọn chuối để bằm cho vịt, gà ăn. Sau đó, bà tiếp tục ra chặt lun nửa thân còn lại, thì phát hiện ở giữa thân chuối nhô lên một cái đột rất nhọn màu đỏ, thấy làm lạ nên bà không chặt để vài ngày sau xem sao.

Từ cái đột nhô lên giữa thân đó là một búp chuối to. Bà Bích nói thêm, từ nhỏ đến tần này tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cây chuối mất nửa thân ngọn vẫn trổ buồng và cho trái rất kỳ lạ.

img 
… Buồng chuối gần 5 nải từ cây chuối mất nửa thân
 img
Thân buồng chuối mọc từ giữa thân chuối mất ngọn (vòng màu xanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem