đậu phụng
-
Nông dân sáng chế máy cày lên luống làm nhanh gấp 5 lần thủ công là ông Huỳnh Tiễn, thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Với niềm đam mê, ông đã sáng chế, cải tiến thành công nhiều máy móc, chế tạo các thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp...
-
Những năm gần đây, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) tích cực hỗ trợ nông dân chuyển nhiều diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng cạn, trong đó có trồng đậu phụng (cây đậu phộng, cây lạc) mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Chiều 11/6, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 cứu sống bé trai 26 tháng tuổi nguy kịch vì suy hô hấp do bị mắc hạt lạc trong phế quản sau khi ăn xôi lạc.
-
Năm nay toàn tỉnh Bình Định được mùa đậu phụng, hơn nữa đậu phụng lại được giá, cao hơn năm trước khá nhiều. Trong số những người trồng đậu phụng có nhiều người vừa chuyển đổi năm đầu tiên và ai cũng phấn khởi. Vì thế có thể nhắc đến cái được thứ ba, ấy là chính sách đúng được lòng dân.
-
Người trồng đậu phụng ở xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đang đón mùa vui thu hoạch đậu. Thoăn thoắt nhổ đậu phụng giữa những ngày nắng oi ả, nhưng ông Nguyễn Văn Tư (thôn Thuận Nhứt) vẫn nở nụ cười tươi tắn khi nói về câu chuyện “trúng mùa, được giá".
-
Vụ đông xuân 2015 - 2016, Hội ND huyện Duy Xuyên phối hợp doanh nghiệp khảo nghiệm 2 loại chế phẩm sinh học Plant, Animal trên 10 loại cây trồng gồm rau cải, rau muống, mồng tơi, bí đao, cà tím, tiêu, đậu phụng, ớt, bắp, đậu cô ve.
-
Dầu phụng sóng sánh màu vàng tươi, tuôn trào ra từ máy ép, qua màng lọc và được hứng bằng những chiếc thùng nhựa. Xác bánh dầu sau đó được dùng bón cây trồng hoặc làm thức ăn cho gia súc.
-
Bốn đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi vừa được xác lập Kỷ lục Việt Nam gồm cá bống sông Trà, món don, kẹo gương và quế Trà Bồng. Riêng đặc sản quế Trà Bồng được công nhận giá trị đặc sản quà tặng châu Á (do Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận).
-
Nghe đồn anh Hai Đất Võ chiến tích về võ nghệ đầy mình, bọn trộm cướp có thể hoành hành bất cứ đâu nhưng làng anh thì chừa, cọp beo có thể phá rẫy phá nương nào chứ khu rừng có dấu chân anh thì thú dữ cũng trở nên ngoan hiền...
-
Anh Hai Đất Võ là dân cày rặt, lão nông tri điền hẳn hoi, tính tình khiêm cung trào lộng, nghe có khách quý dân văn chương về thăm, anh mời làm chén rượu với món nhắm bí ẩn có tên gọi là “ông nọ bà kia”.