“Huyền sử thiên đô” là phim lịch sử dài tập đầu tiên của VN được phát sóng trên VTV. Kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, một kịch bản theo tôi và nhiều người xem là hay, viết chắc tay và chi chút đến từng chi tiết.
Ai cũng biết thời gian qua phim VN nhiều tập phát trên truyền hình... dở như thế nào! Thậm chí có phim phải dừng lại giữa chừng, không phải do vấn đề nội dung tư tưởng gì, mà chỉ vì... dở quá, khán giả truyền hình phản đối dữ dội. Vậy mà “Huyền sử thiên đô” - một phim lịch sử mới chiếu được hơn 10 tập trên VTV3 và được người xem truyền hình thích thú theo dõi, khen ngợi, thì đột ngột bị nhà đài cho “dừng cuộc chơi” ở tập thứ 20 mà không nói rõ lý do.
Nhất định không có lý do khán giả phản đối, vì khán giả đang ủng hộ phim này. Báo chí cũng tỏ ra khen ngợi và ủng hộ một bộ phim lịch sử về Lý Công Uẩn được làm công phu và có chất lượng. Vậy thì vì sao lại dừng, trong khi phim đã hoàn thành xong 42 tập ?
Hóa ra, dừng phim Lý Công Uẩn này là để thay vào chiếu phim khác cũng về Lý Công Uẩn gọi là phim “ Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”. Tôi cũng như hầu hết khán giả của VTV chưa được xem phim này nên không dám có ý kiến gì. Nhưng phim này đã bị dừng không phải bởi VTV, dừng từ năm ngoái, thì ai cũng biết.
Lý do dừng phim thì ai cũng biết, không cần nhắc lại. Từ đó tới nay, nghe nói phim này đã được “chỉnh sửa sắc đẹp” tới ba lần. Không có lần thứ 4 vì phim đã được “OK” cho chiếu, và cũng vì nhà đài đã ký hợp đồng phát sóng phim này từ năm ngoái, do trục trặc nội dung nên phải dừng.
Nhưng ở đời, không có nhà đài nào đang phát sóng một phim về nhân vật chính Lý Công Uẩn lại dừng giữa chừng để phát sóng một bộ phim khác cũng về nhân vật chính.. Lý Công Uẩn, khiến khán giả truyền hình ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hay là ông Lý Công Uẩn “trước” là... giả, nay phải chiếu phim ông Lý Công Uẩn “thật” để người ta xem?
Chơi kiểu này thì khác nào bôi tro trát trấu vào những người làm phim “Huyền sử thiên đô” và gián tiếp mời gọi người xem tới với “ Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” như một phim “hoành tráng”? Trong khi “Huyền sử thiên đô” thì mới chiếu 20 tập đã được khán giả truyền hình khen, còn “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” thì chưa chiếu tập nào đã bị công luận (những người đã xem phần giới thiệu phim) chê tới bến! Vậy là phim “có vấn đề” thì được chọn, còn phim được khen thì... xếp xó.
Thật khó hiểu!
Thanh Thảo
Vui lòng nhập nội dung bình luận.