Chuyển giới để… khỏi bị mẹ chồng bắt nạt

Thứ sáu, ngày 24/08/2012 06:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một cặp vợ chồng mới cưới người Trung Quốc cho biết, cả hai đều muốn phẫu thuật chuyển giới tính để thay đổi vai trò trong nhà, từ đó, cô con dâu sẽ thoát cảnh bị mẹ chồng soi mói.
Bình luận 0

Jiang Ling và chồng là Chen Li, năm nay cùng 37 tuổi, người Hồ Nam, Trung Quốc, mới kết hôn từ cách đây chưa đầy một năm.

img
Vợ chồng Jiang tới gặp bác sỹ để được tư vấn

“Tôi vốn mạnh mẽ hơn chồng cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, sẽ tốt hơn nếu tôi thành đàn ông, còn chồng tôi thành phụ nữ. Khi ấy, tôi có thể chăm sóc được cho anh ấy”, Jiang giải thích.

Bên cạnh đó, lý do quan trọng khác khiến Jiang nghĩ tới chuyện chuyển giới là vì muốn thoát khỏi sự rầy la của mẹ chồng.

“Tôi có thể trở thành đàn ông và cưới Chen. Tới lúc đó, mẹ anh ấy sẽ chẳng thể cằn nhằn, chửi mắng gì tôi được nữa".

Được biết, Jiang ngay từ đầu đã không được lòng mẹ chồng vì cô đã có một đứa con với người chồng cũ trước khi kết hôn với Chen.

Ý tưởng chuyển giới xuất phát từ một lần cãi cọ giữa hai vợ chồng. Trong lúc nóng giận, Jiang đã hét lên: “Nếu tôi là đàn ông, anh là đàn bà, thì tôi đã chẳng bị bắt nạt thế này”. Chẳng ngờ, ngay lập tức, Chen đã đồng ý với “sáng kiến” của vợ.

“Tôi đã không nhận ra mặt nữ tính của mình cho tới tận khi phải đi học xa nhà”, Chen giãi bày.

“Lúc đó, tôi đã không thể thích ứng được với cuộc sống thiếu cha mẹ ở bên. Một buổi tối, khi cậu bạn cùng lớp tới nói chuyện với tôi, tôi lại có cảm giác được che chở”.

“Nếu tôi trở thành một phụ nữ thực sự, tôi có thể dựa vào Jiang và yêu theo cách đó”.

Cặp đôi này cho biết, họ muốn có con chung trước khi tiến hành chuyển giới.

Theo Chilli
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem