Chuyện kể của nhà nông: Ký ức làm thêm

Vĩnh Minh (ghi) Thứ bảy, ngày 02/08/2014 14:07 PM (GMT+7)
Tôi về Thủ đô học đại học với tâm thế khác hẳn bạn bè. Một buổi lên giảng đường, hai buổi còn lại tôi quay quắt với những công việc làm thêm. 
Bình luận 0

Khi thì đi gia sư, lúc chạy bàn ở quán bia, có thời điểm tôi làm phụ vữa tại các công trình, rồi trông xe tại quán cà phê tới gần 1 giờ sáng mới về.

Năm học đầu tiên, tôi chỉ xin tiền của mẹ duy nhất tháng đầu, từ tháng thứ 2 trở đi tôi đã có thể tự mình trang trải mọi chi phí.

Bước vào năm thứ 2 đại học, tôi tình cờ được một bác xe ôm giới thiệu cho đi theo một nhóm làm nghề cải mả ở Hà Đông.

Nhóm có 3 người đàn ông trung niên thêm tôi nữa là 4. Vì ít tuổi nhất nên thời gian đầu, các chú ấy cần tôi đi phụ việc, mang vác dụng cụ với tiền công là 120.000 đồng mỗi đêm.

Lần đầu đi làm, khi về tôi mất ăn, mất ngủ tới mấy ngày... nhưng rồi dần dần cũng quen.

Nếu chịu khó làm công việc này, mỗi tháng cũng kiếm được gần 3 triệu đồng - khoản tiền không nhỏ đối với một sinh viên tỉnh lẻ như tôi thời điểm cách đây mấy năm. Tôi đã có thể phụ thêm cho mẹ để nuôi các em học.

Do phải thức đêm nhiều, lại làm công việc không sạch sẽ nên sức khỏe của tôi giảm sút. Dần dần mẹ cũng biết chuyện. Bà không nói gì, nhưng không nhận tiền của tôi đưa nữa và cứ tháng tháng tôi lại có giấy của bưu điện gọi ra nhận tiền do mẹ gửi.

Được 8 tháng thì tôi xin rút khỏi nhóm. Không còn dư dật tiền như khi đi làm nhưng tôi thấy đầu óc mình thanh thản và mẹ cũng ít thở dài hơn...

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp, trở về quê với công việc tương đối ổn định ở một tổ chức hội tại địa phương, dù thu nhập chưa cao nhưng đã có thể tự nuôi sống bản thân.

Cứ mỗi lần nghe nhắc đến cụm từ “đi làm thêm” tôi lại thảng thốt nhớ đến ký ức một thời chưa xa. Nhưng cũng chính nhờ những tháng ngày long đong vừa kiếm sống, vừa học như thế, tôi mới thấm thía cái điều mà mẹ thường nhắc nhở: “Đồng tiền từ sức lao động mới có nhưng lại mang bóng dáng của chính công việc mình làm đấy con ạ!”.

Anh Phan Tất Thắng - xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem