CHUYỆN LẠ: Hành ra hoa… biến đổi khí hậu

Thứ năm, ngày 27/02/2014 08:30 AM (GMT+7)
Những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) chiêm ngưỡng bụi hành củ (hành ta, giống địa phương) ra một chùm hoa trên đỉnh lá.
Bình luận 0
Luống hành trên 100 bụi được anh Tâm mua ở chợ xã, trồng bằng củ trong vườn rau trước nhà hơn một tháng qua.

Cách đây mươi ngày, đỉnh một chiếc lá hành bỗng nở một chùm hoa cánh trắng, nhụy vàng.

Theo các lão nông, rất hiếm khi giống hành truyền thống lại ra hoa, đặc biệt là trên lá. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, có thể năm nay trời ít mưa, trời khô lạnh kéo dài, nên hành mới ra hoa.

Hiện tượng hành ra hoa rất hiếm. Ca dao có câu: Bao giờ cho chuối có cành / cho sung có nụ, cho hành có hoa / Bao giờ chạch đẻ ngọn đa / sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình...

Hoa trên giống hành củ tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Tâm (Đồng Xuân, Phú Yên)
Hoa trên giống hành củ tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Tâm (Đồng Xuân, Phú Yên).

Hoa trên giống hành lá tại vườn nhà bà Phạm Bích Liên (Tuy Hòa, Phú Yên)
Hoa trên giống hành lá tại vườn nhà bà Phạm Bích Liên (Tuy Hòa, Phú Yên)

Trong khi đó, một chậu hành lá ở nhà bà Phạm Bích Liên (phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên) cũng bất chợt nở hàng chục hoa trên đỉnh lá, từ khoảng nửa tháng qua. Cũng cần nói thêm, hiện tượng này không xuất hiện trên hàng loạt chậu hành lá tại địa phương. Nhiều nông dân kỳ cựu đến xem và nhận xét “… do biến đổi khí hậu”(?)

Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem