Sau trận hòa 1-1 với Iceland ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha đã hạ quyết tâm đánh bại Áo để mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 EURO 2016. Quyết tâm đó đã được cụ thể hóa bằng lối chơi tấn công áp đảo trong suốt 90 phút.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2016/images/2016-06-19/1466284355-1.jpg)
Ronaldo (số 7) thực hiện không thành công quả phạt đền.
Đáng tiếc là ở trận đấu này, các chân sút Bồ Đào Nha lại tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương (dứt điểm 18 pha, 6 pha trúng đích). Trong đó phải kể tới pha đá penalty hỏng ăn của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở phút 79.
Bị Áo cầm hòa 0-0, Bồ Đào Nha vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 3 bảng F với 2 điểm sau 2 trận giống như Iceland nhưng xếp sau vì thua chỉ số phụ. Nếu muốn tự định đoạt số phận của mình, “Seleccao” buộc phải giành chiến thắng trước Hungary ở lượt trận cuối. Rõ ràng, đây là một thử thách cực lớn nếu biế rằng, Hungary chính là đội thể hiện phong độ tốt nhất bảng F tính cho tới thời điểm này. Nếu Bồ Đào Nha lại mất điểm và bị loại, đừng lấy đó làm điều quá bất ngờ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2016/images/2016-06-19/1466284381-3.jpg)
Vị trí các đội bảng F sau lượt trận thứ 2.
- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: BBC.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.