Cô trò cùng "nuôi lợn" gửi tặng "Bữa Cơm Yêu Thương”
Cô trò cùng "nuôi lợn" gửi tặng "Bữa Cơm Yêu Thương”
Thế Hiển
Chủ nhật, ngày 02/02/2025 06:07 AM (GMT+7)
Mừng xuân Ất Tỵ 2025, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Giảng Võ 2 đã cùng nhau “mổ lợn” tiết kiệm, quyên góp số tiền 2.633.000 đồng gửi đến Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái của các em dành cho bệnh nhân và những người khó khăn.
Những ngày đón chào năm mới, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Giảng Võ 2 (Hà Nội) đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa: Cùng nhau mổ lợn tiết kiệm, gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm trong học kì đến Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Tập thể lớp 9A5 tặng món quà đầy ý nghĩa tại dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim.
Số tiền là những đóng góp dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà các em đã chắt chiu qua từng ngày, mỗi lần bớt một chút tiền thưởng của cha mẹ, tiền bán phế liệu, hay tiết kiệm từ tiền mừng tuổi. Đây là sự lan tỏa tinh thần yêu thương, là bài học về lòng nhân ái mà các em đã tự mình trải nghiệm.
Là người đồng hành cùng học sinh trong hoạt động ý nghĩa này, cô Ngô Thị Phương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 – chia sẻ: “Tôi ủng hộ các con tham gia những chương trình thiện nguyện như thế này. Đây không chỉ là hành động giúp đỡ về vật chất, mà còn giúp các con hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Tôi đã có cơ hội đến chương trình nhiều lần và cảm nhận được sự ấm áp trong từng suất cơm gửi đến bệnh nhân nghèo. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ giúp các con trưởng thành hơn, biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn”.
Được trao tận tay món quà đến BTC chương trình, cô và trò lớp 9A5 đều bày tỏ niềm phấn khởi, hạnh phúc.
Không chỉ đóng góp quỹ, nhiều em trong lớp còn trực tiếp tham gia phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân. Đối với các em, mỗi lần đến với chương trình là một lần các em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương này.
Những bài học từ thực tế
Là một trong những học sinh đã nhiều lần tham gia “Bữa Cơm Yêu Thương”, em Lê Đức Anh xúc động chia sẻ: “Mỗi lần đến đây, em đều cảm nhận được sự ấm áp từ những ánh mắt, nụ cười của các bác, các cô chú bệnh nhân khi nhận những suất cơm nóng hổi. Em hiểu rằng, có những điều rất nhỏ bé nhưng lại mang đến niềm vui lớn lao cho người khác. Em sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều bạn cùng tham gia để giúp đỡ được nhiều người hơn”.
Với các em, chương trình không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tài chính hay công sức, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, để các em biết cảm thông và yêu thương nhiều hơn.
Không chỉ có sự tham gia của thầy cô và học sinh, hoạt động này còn nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. Chị Nguyễn Khánh Vân - Phụ huynh em Phạm Minh Bảo Long, bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn con không chỉ học giỏi, mà còn biết quan tâm đến những hoàn cảnh xung quanh. Khi thấy con hào hứng tham gia chương trình, tôi rất vui vì con đang học được những bài học quý giá về lòng nhân ái. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng con trong nhiều hoạt động thiện nguyện của chương trình”.
“Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ đơn thuần là những suất ăn miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo, còn là cầu nối để những tấm lòng nhân ái gặp nhau, để tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa. Những món quà nhỏ như số tiền từ lợn tiết kiệm của lớp 9A5 chắc chắn sẽ giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng hơn trong những ngày đón chào năm mới.
Mùa xuân không chỉ đến từ những cành đào nở rộ, từ những phiên chợ Tết đông vui, mà còn đến từ những hành động tử tế, từ những đôi bàn tay bé nhỏ biết trao đi yêu thương. Hành trình của những chú lợn tiết kiệm này không chỉ giúp các em học sinh biết trân trọng giá trị của từng đồng tiền, mà còn gieo mầm thiện nguyện vào trái tim tuổi trẻ.
Hy vọng rằng, trong năm mới Ất Tỵ 2025, sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng đồng hành với “Bữa Cơm Yêu Thương” để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp những bữa cơm không chỉ đủ đầy mà còn đong đầy tình người.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.