Côn đồ ngang nhiên kéo đến đập phá tài sản nhà cụ bà 83 tuổi sống một mình

Thiên Long Thứ hai, ngày 15/05/2023 10:03 AM (GMT+7)
Nhiều đối tượng xăm trổ đi xe máy đến nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Sau đó, một đối tượng cầm hung khí tự tiện mở cửa đi thẳng vào bên trong chửi lớn tiếng rồi đập phá gây hư hỏng nhiều tài sản.
Bình luận 0

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) Nguyễn Văn Xiếu cho biết, chưa nắm được vụ việc nhóm côn đổ kéo đến rồi đập phá gây hư hỏng nhiều tài sản của gia đình cụ bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh). UBND sẽ yêu cầu Công an xã báo cáo và hướng xử lý như thế nào.

Đối tượng xông vào nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá tài sản. Clip: Thiên Long

Khoảng 10 giờ ngày 14/5, nhóm 6 đối tượng đi xe máy đến đầu hẻm nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) đậu ngoài đường. 

Lúc này, một đối tượng cao to, tay cầm hung khí đi vào hẻm chừng 10m, sau đó lên tiếng kêu ai đó trong nhà nhưng không có tiếng trả lời.

Long An: Nhóm côn đồ kéo đến nhà đập phá tài sản cụ bà sống một mình - Ảnh 2.

Đối tượng tên Bi (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tự tiện xông vào nhà cụ bà đập phá gây hư hỏng tài sản. Ảnh: Thiên Long

Lập tức, đối tượng này tự động mở cửa đi thẳng vào tận thềm nhà la lối lớn tiếng, văng tục chửi thề kêu tên một người nào đó không rõ. 

Gần 2 phút sau, đối tượng cầm hung khí đập cửa kính, nhà bếp, đồng thời đập khóa đi vào phòng khách tiếp tục phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị, gây náo loạn khu dân cư.

Do gia đình vắng người, đối tượng đập phá một lúc rồi lên tiếng đòi "lấy máu" ai đó tên Đức Hòa, sau đó nhóm đối tượng này rời khỏi hiện trường. 

Dân địa phương xác định, đối tượng côn đồ trực tiếp vào nhà bà Dưa tên là Bi (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hựu Thạnh), chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi ở địa phương.

Gần 1 giờ sau, công an xã mới có mặt để ghi nhận sự việc.

Sáng 15/5, bà Lương Thị Dưa cho biết, hiện nay bà là người đứng chủ quyền nhà đất, sống một mình, không con cháu và không mua bán với ai. 

"Việc đối tượng côn đồ tự tiện xông vào nhà rồi cố ý làm hư hỏng tài sản cần được xử lý và bồi thường cho tôi. Hiện nay, tôi lo sợ làm huyết áp tăng, không ngủ được", bà Dưa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem