"Còn sống, còn đấu tranh cho Hoàng Sa"

Diệu Bình Thứ tư, ngày 19/01/2022 20:12 PM (GMT+7)
Trong tâm thức của nhân chứng sống Lê Đình Rê vẫn luôn khẳng định chắc nịch "Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam" và đó là sự thật mãi không thể thay đổi.
Bình luận 0

Ngày 19/1, đoàn lãnh đạo UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình các nhân chứng Hoàng Sa.

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng đến thăm và tặng quà cho các nhân chứng Hoàng Sa tại Đà Nẵng.

Ký ức không quên

Kể về ký ức năm xưa, ông Lê Đình Rê (sinh năm 1945, trú quận Hải Châu, thuyền trưởng tàu QV-9708, thuộc căn cứ Chuyển vận Đà Nẵng) cho biết: Chiều tối 19/1/1974, trong lúc cùng vợ đi chợ Tết, ông nhận lệnh tức tốc cứu hộ các tàu bị nạn sau trận hải chiến với Trung Quốc.

Đến 21 giờ cùng ngày, ông Rê cùng một tàu kéo Hải vận (thương cảng Đà Nẵng) nhổ neo hướng về Hoàng Sa với nhiệm vụ là lai dắt, cứu nạn 3 chiến hạm HQ-4, HQ-5, HQ-6 về Đà Nẵng.

"Còn sống, còn đấu tranh cho Hoàng Sa" - Ảnh 1.

Nhân chứng sống Hoàng Sa ông Lê Đình Rê. Ảnh: T.A

"Qua máy vô tuyến, chúng tôi chỉ nghe thấy tín hiệu 3 tàu này gọi nhau í ới, riêng HQ-10 thì im phăng phắc.

Tôi hiểu nó đã ngủ yên mãi ngoài biển khơi. Đêm 20/1, cả tàu không ai ngủ được. Nghe tin tức từ các tàu báo về lòng ai cũng buồn. Tôi nhớ mãi khuôn mặt của một anh lính vừa khóc vừa hỏi: "Mình mất Hoàng Sa thật rồi sao?". Cảm giác khi đó rất nặng nề, nhiều người đã khóc", ông Rê nhớ lại.

Mất Hoàng Sa, nhưng trong tâm thức của người đàn ông gần 80 tuổi này vẫn khẳng định chắc nịch "Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam" và đó là sự thật mãi không thể thay đổi.

Hoàng Sa là của Việt Nam

Gần 50 năm trôi qua, ông Rê và các nhân chứng Hoàng Sa chưa bao giờ ngưng nghỉ để nói lên những tiếng nói của mình trong cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.

"Gần 50 năm, cho tôi thắp một nén hương tưởng nhớ những người bạn ở Hoàng Sa, trong đó có những người bạn thân thiết của tôi. Tôi may mắn còn sống và sẽ đại diện cho họ tiếp tục lên tiếng để nhân dân trong và ngoài nước biết rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, mãi mãi là như vậy", ông bày tỏ

"Còn sống, còn đấu tranh cho Hoàng Sa" - Ảnh 2.

Đoàn lãnh đạo UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình các nhân chứng Hoàng Sa.

"Chúng tôi rồi sẽ già đi, thế hệ trẻ mới là tương lai của đất nước. Tôi mong họ sẽ không bao giờ quên sự kiện bi hùng của dân tộc là ngày 19/1/1974. Đây là cột mốc lịch sử đau đớn của dân tộc để nhắc nhớ thế hệ trẻ không bao giờ được quên, Hoàng Sa là của Việt Nam", ông Rê nói.

Trước đó, ngày 18/1, đoàn công tác của UBND huyện Hoàng Sa đã đến viếng, thăm các nhân chứng Hoàng Sa tại tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động thường niên được chính quyền huyện Hoàng Sa tổ chức vào mỗi dịp 19/1, ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép năm 1974; nhắc nhở và tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem