“Con tin” kể lại phút thoát khỏi lưỡi dao của bạn chồng

Xuân Lực Thứ tư, ngày 25/03/2015 22:04 PM (GMT+7)
“Khi Linh xin Thành điếu thuốc thì Thành không túm tóc tôi nữa nhưng vẫn dí dao vào cổ tôi. Trong quá trình hai người này nói chuyện, lợi dụng Thành không để ý tôi bỏ chạy ra ngoài”, chị Hương kể lại.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, chiều ngày 23.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã giải cứu thành công một vụ khống chế “con tin” tại phòng 204, nhà E1, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

img

Thành dọa giết chị Hương nếu công an tới gần

Nghi phạm gây ra vụ khống chế “con tin” bị cơ quan bắt giữ là Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại phòng 316, B8, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc).

Nạn nhân bị Thành khống chế là Nguyễn Thị Hương (SN 1965, ở phòng 204, nhà E1 tập thể Thanh Xuân Bắc).

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 23.3, do bực tức vì bị chị Hương mạt sát, Thành cầm dao bầu, đạp cửa xông vào nhà chém chị Hương đứt gân tay rồi tiếp tục khống chế. Khi lực lượng công an có mặt thuyết phục, yêu cầu Thành hạ hung khí, Thành không chấp hành mà tiếp tục khống chế, đe dọa sẽ giết chị Hương nếu công an tới gần.

Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng công an phối hợp với một người thân quen của Thành vào nói chuyện, thuyết phục. Lợi dụng lúc Thành sơ hở, chị Hương đã chạy thoát.

img

Thành tại cơ quan điều tra

Nhớ lại sự việc ngày 23.3, chị Nguyễn Thị Hương kể: Khoảng 14h ngày 23.3, chị Hương đang ở nhà, thấy Đinh Hiếu Thành gọi anh Tuấn (chồng chị Hương). Vì không muốn chồng quan hệ với Thành nên chị Hương buông lời khiếm nhã. Bực tức, Thành chửi bới và định xông vào nhà đánh chị Hương. Thấy vậy, anh Tuấn đã ôm Thành và cùng đi ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau, Thành quay lại nhà chị Hương định lấy một chiếc hộp sắt nhưng bị chủ nhà giật lại, đuổi ra ra khỏi phòng.

“Bỏ đi được khoảng 10 phút thì Thành quay lại nhà tôi, tay cầm 2 con dao (dạng dao bầu). Thấy vậy, tôi chạy vào trong buồng và đóng cửa. Thành dùng chân đạp cửa buồng và dùng ghế gỗ để đập cửa.

Tôi dùng tay giữ chốt cửa liền bị Thành dùng dao đâm một nhát vào tay trái. Tôi buông tay khỏi chốt, ngay lập tức Thành xông vào rồi túm tóc, dí dao vào cổ tôi và nói "hôm nay tao giết mày, mày chửi tao là thằng nghiện".

Khi lực lượng công an đến vận động Thành bỏ dao xuống nhưng anh ta vẫn giữ chặt tôi và nói, nếu công an đến gần sẽ cắt cổ tôi", chị Hương kể lại.

Theo lời chị Hương, trong lúc đang bị Thành khống chế có một người là bạn của Thành tên Linh xuất hiện. Linh khuyên anh ta “bỏ dao xuống” nhưng Thành vẫn dí dao vào cổ chị Hương.

“Khi Linh xin Thành điếu thuốc, Thành không túm tóc tôi nữa nhưng vẫn dí dao vào cổ tôi. Trong quá trình hai người này nói chuyện, lợi dụng lúc Thành không để ý, tôi đã bỏ chạy được ra ngoài và được công an đưa đi cấp cứu”, chị Hương kể lại.

Chị Hương được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu, xử lý vết thương. Hiện, sức khỏe chị Hương đã ổn định và trở về nhà. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên chị Hương vẫn khá mệt mỏi.

Về phía Đinh Hiếu Thành, tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nguyên nhân gây ra sự việc là vì bị chị Hương xúc phạm.

“Chị Hương đối xử với tôi tệ bạc và chửi tôi là "thằng nghiện đểu" nên tôi bị kích động. Mục đích chính của tôi là đe dọa và dằn mặt chị Hương để mọi người biết”, Thành khai về nguyên nhân tấn công, khống chế vợ bạn.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ đối tượng Đinh Hiếu Thành để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật".

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem