Cổng nhà trồng cây cảnh này, sau những ngày mưa to, hoa vẫn nở thi nhau khoe sắc

Thứ năm, ngày 26/05/2022 14:11 PM (GMT+7)
Nắng lên, hai cây hoa giấy trước cổng nhà tôi cứ thế thỏa sức bung nở và bắt đầu leo mạnh, sắp tạo thành một cổng hoa, để mỗi buổi chiều về, tôi lại được “phổng mũi” vì nghe mấy dì, mấy bác đi bộ thể dục qua nhà trầm trồ khen: “Nhà nó mới về ở đây được hơn một năm mà nay cổng nhà đã có hoa”.
Bình luận 0

Tôi nhớ, mỗi lần về quê chồng, qua nhà bác hàng xóm chơi là tôi lại mê mệt với cổng nhà được phủ kín bằng cây hoa giấy chùm, màu đỏ tươi. 

Khi đó, gia đình tôi còn ở nhà trọ, nên chỉ biết ước lúc nào có nhà riêng nhất định trồng hoa giấy trước cổng, để mùa hè về thỏa sức ngắm hoa nở, chụp hình mọi ngóc ngách của cây.

Trồng cây cảnh này ở cổng nhà, sau những ngày mưa to, hoa vẫn nở thi nhau khoe sắc - Ảnh 1.

Chậu hoa giấy mới trồng được hơn một năm nhưng nay đã phủ kín cổng nhà...

Và rồi, khi hai vợ chồng xây được ngôi nhà nhỏ nhắn của riêng mình, tôi đã thực hiện ngay điều ao ước bấy lâu. 

Quả thực, khi trồng rồi mới biết, hoa giấy dễ trồng, dễ chăm hơn mình nghĩ. Hoa giấy có một sức sống mãnh liệt, và cũng không cần phải tưới tắm quá nhiều, bởi càng nắng, gốc càng ráo nước, lá không phát triển mạnh thì hoa ra càng nhiều. 

Hoa giấy lại khá hợp với kiểu thời tiết vùng nhiệt đới ở nước ta. Không phải tốn quá nhiều công sức chăm sóc mà vẫn phát triển tốt và làm cho ngôi nhà thêm rực rỡ.

Nhiều lần đi qua địa điểm bán hoa, tôi cứ chần ngần đứng trước những chậu hoa giấy xanh tốt, đủ màu sắc, nhưng vì mới làm nhà xong, kinh phí cũng khá eo hẹp nên không đủ tiền mua cây “xịn”, sẵn nhiều hoa về trồng. 

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định mua hai cây bé bé, mặc dù biết cây bé chăm sẽ rất lâu mới có được cái cổng hoa như mơ ước. Lúc mới trồng, hai chậu hoa chỉ thỉnh thoảng trổ “bói” một vài bông cũng khiến tôi thổn thức, ra ngóng vào trông.

Trồng cây cảnh này ở cổng nhà, sau những ngày mưa to, hoa vẫn nở thi nhau khoe sắc - Ảnh 3.

Sau những ngày mưa to cây hoa giấy vẫn thi nhau khoe sắc...

Chẳng biết có phải do tôi “có tay” trồng cây, hay do được chăm chút khá kỹ mà hai cây hoa giấy trước cổng nhà sau một vài tháng được về “nhà mới” cứ phổng phao lên thấy rõ.

Rồi mùa mưa, rét đến, cây hoa giấy không còn trổ bông nữa mà dưỡng sức để vươn cành. Vì là loại cây thân leo nên tôi có thể thỏa sức uốn nắn theo ý thích mình, rồi đợi khi hè đến, nắng lên là thỏa sức bung xõa với những chùm hoa đỏ rực rỡ, tươi mới.

Mỗi buổi sáng, khi mở cửa chính để hít thở không khí ban mai, mùi hương hoa giấy thoảng qua nhè nhẹ cùng những chùm hoa rực rỡ khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới.

Trước đây, tôi yêu thích xới đất, trồng rau vào những buổi chiều, cũng là cách tôi thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Nay, tôi có thêm niềm vui mới, cách thư giãn nữa là ngắm cổng hoa bung nở trong nắng mai. 

Có vẻ như cư dân thành phố và ở cả vùng quê nữa, nhiều người cùng sở thích như tôi nên không khó để bắt gặp những cổng hoa như thế. Chỉ khác là mỗi nhà mỗi loại hoa nhưng cũng lung linh, rực rỡ sắc màu. 

Có nhà lại điểm xuyến bằng dàn cây leo xanh mát. Dù là lựa chọn nào đi nữa thì cổng nhà có hoa, có lá và có cây sẽ đem lại cảm giác thư thái cho mỗi người, mỗi gia đình. Đó cũng là chút bình yên níu giữ bước chân mỗi thành viên, thúc giục họ luôn quay về bên mái ấm gia đình.

Thảo Vy (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem