Vào
khoảng gần 16 giờ chiều 10.10, trong đoàn người vào tiễn biệt Đại tướng có cụ
bà Nguyễn Thị Tám (110 tuổi). Theo cháu dâu của cụ Tám, khi nghe tin Tướng Giáp mất, cụ bà
đã bảo cháu phải đưa ra 30 Hoàng Diệu để tưởng niệm vị Đại tướng của dân tộc.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ Tám
vẫn tỏ ra minh mẫn và trả lời rành rọt những câu hỏi của mọi người. Cụ cho
biết nhà ở phố Chợ Gạo, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cụ có 4 người
con là liệt sĩ. Sau khi vào nhà Đại tướng, cụ lại ngồi xe máy để người cháu dâu trở về
nhà.
Cụ Tám được sinh viên tình nguyện đưa qua đường.
Nhiều người muốn chụp hình cùng cụ.
Phóng viên Dân Việt phỏng vấn cụ Tám
Cụ Tám lên xe máy để cháu dâu đưa về.
Cụ vẫy tay chào mọi người
Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.