Cư dân mạng phản ứng sau tuyên bố Flappy Bird bị "khai tử"

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 19:08 PM (GMT+7)
Quyết định "khai tử" bất ngờ của Hà Đông khi Flappy Bird đang trên đỉnh cao khiến cộng đồng game trên di động toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng không khỏi bất ngờ, nuối tiếc và hụt hẫng.
Bình luận 0
Trên mạng xã hội twitter, "cha đẻ" của game hot Flappy Bird đã đăng một tweet cho biết anh sẽ đóng cửa game trong vòng 22 tiếng đồng hồ tới (tức là vào hôm nay).

Lý do mà Hà Đông đưa ra là trò chơi đình đám này đang "phá hủy" cuộc sống của anh. Nguyễn Hà Đông gửi lời xin lỗi tới người chơi Flappy Bird và thổ lộ rằng anh không thể tiếp tục chịu đựng những gì mà game này mang lại cho mình. Nguyễn Hà Đông thừa nhận, Flappy Bird là thành công của bản thân nhưng cũng chính thành công này đã phá vỡ cuộc sống vốn đơn giản của mình, vì vậy hiện tại anh thấy ghét nó.ố
img
Giao diện trò chơi Flappy Bird.

Việc tác giả Nguyễn Hà Đông quyết định rút Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng App Store và Play Store đã gây ngạc nhiên lớn cho truyền thông thế giới nói chung và cộng đồng mạng Việt Nam. Game đình đám đầu tiên khiến cả thế giới phát sốt bất ngờ ra đi để lại sau đó nhiều tiếc nuối.

Bên cạnh một số những ý kiến ác ý, hả hê của một số cư dân mạng thì phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy tiếc trước kết cục này. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cộng đồng ủng hộ tác giả nhiệt tình hơn thay vì chê bai, vùi dập thì Flappy Bird có thể thành công lớn hơn nữa, mà không có một kết cục bi thảm đến vậy.

Trên mạng xã hội Facebook, thành viên có nickname Huytoan tiếc nuối: "Con chim say này gãy cánh thật ư, không thể tin được. Hà Đông nói rằng không phải gỡ bỏ game vì sợ kiện tụng và dính dáng tới pháp lý, vậy bạn gỡ vì lý do gì. Đúng là đời không ai nói trước được điều gì. Khi Hà Đông thực hiện game này chắc chỉ làm chơi cho vui, ai ngờ lại được nó lại nổi đình nổi đám như thế. Có lẽ vì thành công đến quá nhanh, chóng vánh khiến cậu bạn bị choáng ngợp".
img

img
Cư dân mạng bày tỏ ý kiến trước hành động "khai tử" của cha đẻ Flappy Bird

"Cây ngay không sợ chết đứng! Sao bạn phải quyết định gỡ bỏ trò chơi đó hả Đông? Tôi mong bạn suy nghĩa lại và tiếp tục phát triển trò chơi này. Hãy chứng minh tài năng và bản lĩnh của người Việt Nam. Đừng vì những luồng dư luận trái chiều, đừng vì những lời chê bai mà nhụt chí", đó là ý kiến của bạn Hoài Linh.

Thành viên khác có nickname Tacjan khuyên nhủ Hà Đông từ bỏ quyết định này: "Nếu không sợ bị kiện thì bạn hãy vững tâm, đừng bao giờ tử bỏ công sức mà bạn đã phải dày công nghiên cứu. Mong bạn luôn giữ vững lập trường của mình".

Bạn Hoàng Quốc Khánh phân tích: "Nếu Flappy Bird không nổi tiếng thì không có vấn đề gì. Tác giả vì quá đơn độc mà đã đưa ra quyết định như vậy. Hy vọng sau này có sự giúp đỡ về pháp lý".

Tuy nhiên, bên cạnh một số ý kiến tiếc nuối, một số khác phỏng đoán rằng, vấn đề chính ở đây không phải vì truyền thông hay nguyên nhân nào khác mà là do vấn đề bản quyền. Trước quyết định này, đã có không ít cáo buộc trò chơi này vi phạm bản quyền.

Thành viên Makin nhận xét: "Bỏ một tỷ mỗi ngày vì một lý do lãng xẹt có vô lý không? Đã có ai làm gì xúc phạm bạn ấy quá mức đâu. Nói như vậy không phải vì mình không khâm phục bạn này, trái lại mình rất ngưỡng mộ".
Vân Nga (tổng hợp) (Vân Nga (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem