Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi của cô gái sau 7 năm bị bán sang Trung Quốc

Giàng Kía Thứ tư, ngày 22/03/2017 09:29 AM (GMT+7)
Sau 7 năm không ngừng tìm cách trở về nhà, đầu tháng 3.2017, Vương Thị Hà (SN 1993) đã được đoàn tụ với gia đình nhờ người bạn quen trên mạng xã hội Zalo.
Bình luận 0

Gần một tuần trôi qua, trong ngôi nhà của ông Vương Văn Cường (63 tuổi, thôn Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vẫn không hết tiếng nói cười rộn rã. Con gái ông Cường, chị Vương Thị Hà mới trở về nhà sau 7 năm bị người cùng làng lừa bán sang Trung Quốc. Họ hàng xa gần đều đến thăm chị Hà trong nỗi xúc động mạnh mẽ.

img

Chị Vương Thị Hà được trở lại quê nhà sau 7 năm xa cách  Ảnh: Giàng Kía

Chị Hà bùi ngùi kể lại với PV Dân Việt, buổi tối cách đây 7 năm, khoảng 20h, chị và người bạn thân được chị Vương Thị Ly gọi qua nhà bà Giàng Thị Dua (68 tuổi, người cùng làng) nói chuyện. Sau đó, bà Dua đã cho cả hai uống thuốc ngủ, rồi lừa đưa cả hai người qua bên kia biên giới để bán cho người Trung Quốc.

Sau khi chị Hà và người bạn mất tích ba ngày, bà Giàng Thị Dua đã bị phát giác hành vi buôn bán người trái phép và phải chịu mức án 10 năm tù. Còn Vương Thị Ly chạy trốn sang Trung Quốc, đến nay vẫn không có tin gì.

“Tôi tỉnh dậy thì đã thấy ở với chồng tôi bây giờ, lúc đó không biết tiếng Trung nên tôi không dám hỏi gì”, Hà kể lại.

Hà đã bị bán với giá 3 vạn nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) cho một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam. Nhưng chỉ ở được một tháng, hai vợ chồng chị lên Quảng Châu làm công nhân trong một công ty may.

“Làm công nhân ở đây tôi cũng quen nhiều người Việt Nam đi làm thuê và cả khách du lịch. Khi nghe câu chuyện của tôi có người đồng ý giúp nhưng cũng có nhiều người từ chối vì họ là những người đi lao động chui”, Hà kể.

Thấy ai chị cũng hỏi và nhờ chuyển thư, ảnh về cho gia đình nhưng không có hồi âm. Cuối năm 2016, chị Hà quen một người bạn trên Zalo - anh Trần Thế Tài ở Nha Trang. Chính anh Tài đã giúp chị Hà gửi thông tin về công an huyện Vị Xuyên để liên hệ với bố mẹ chị.

Bố chị Hà, ông Cường, hay tin con gái đã mất tích lâu nay bỗng gọi điện tìm về, ông mừng tủi lấy số điện thoại và liên lạc qua Zalo để gặp con gái. Nhìn thấy hình ảnh chị Hà, cả nhà đã vỡ òa khóc. Và cuối cùng chị Hà cùng với người chồng đã được đoàn tụ với gia đình sau 7 năm xa cách.

“Gia đình tôi đã tìm con gái rất lâu. Sang cả Trung Quốc tìm, hỏi tất cả những ai hay đi làm bên Trung Quốc nhưng không ai thấy. Nay con trở về, càng vui hơn khi biết nó cưới được người yêu thương nó, chúng tôi cũng thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi”, ông Cường tâm sự.

Còn chị Hà vẫn có cảm giác lâng lâng như trên mây: “Đã gần một tuần về nhà nhưng tôi vẫn không dám tin là sự thật. Tôi rất sợ ngủ vì lo tỉnh dậy lại tưởng đây là một giấc mơ. Nhiều lúc tôi bảo chồng véo vào má thật mạnh xem có phải là mơ không”, chị Hà nghẹn ngào kể.

Suốt những năm tháng lấy chồng bên xứ người, chị Hà phải sống chui lủi, trốn tránh mỗi lần công an khám xét do không có giấy tờ tùy thân. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng cũng không chính thức vì lúc đó chị Hà mới 16 tuổi nên không được coi là hợp pháp.

img

Chị Hà đã có một gia đình nhỏ với hai đứa con - đó là điều giữ chân chị ở lại Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Nếu không phải vì hai đứa con thì tôi không có lý do để quay lại Trung Quốc. Nhưng giờ thì tôi không nỡ xa con”, chị tâm sự. Đó cũng là lý do nhiều người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc có cơ hội trở lại Việt Nam nhưng không thể ở lại.

Theo ông Giàng Mí Lành (30 tuổi, cục quản lý dân số thôn Bản Phố), Vương Thị Hà còn may mắn hơn một số người: “Từ năm 2008 - 2013, thôn có 9 người cũng bị mất tích đến nay không nghe được tin tức, mặc dù gia đình cũng đã tìm nhiều cách".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem