Cướp giật táo tợn ở Đà Lạt

Thứ ba, ngày 29/06/2010 16:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong hai ngày 27 và 28/6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xảy ra hai vụ cướp táo tợn, nạn nhân đều là phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường bất ngờ bị các đối tượng áp sát cướp giật.
Bình luận 0

Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 28/6, chị Trần Thị Kim Liên, 46 tuổi, đón xe ôm của anh Tùng đi từ chợ Đà Lạt về hướng ngã tư Phan Chu Trinh, trên tay cầm chiếc ví đựng tiền, giấy tờ và một điện thoại di động mới mua trị giá 9 triệu đồng.

Khi chị Liên đi đến đường Yersin, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe gắn máy mang BKS 60H9-0138 từ phía sau phóng tới, áp sát. Đối tượng ngồi sau nhào người sang giật chiếc ví trên tay chị Liên nhưng bị chị ghì lại. Hai bên giằng co và dùng chân đạp vào xe của nhau khoảng 1 phút thì xe của hai tên cướp bị đổ.

Hai đối tượng này đã bỏ lại chiếc xe gắn máy và chạy vào công trường xây dựng Quảng trường Đà Lạt, trốn thoát mà không giật được ví.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 27/6, chị Chu Thị Thu Trang (ngụ P.10, TP. Đà Lạt) đang điều khiển xe máy trên đường thì bị một thanh niên đi xe máy hiệu Attila cùng chiều vượt lên giật của chị một sợi dây chuyền 5 chỉ loại vàng 18K rồi tẩu thoát về hướng Hồ Xuân Hương.

Nhận được tin báo, CATP Đà Lạt đã triển khai các biện pháp nhằm truy xét đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Huy Nguyên, 27 tuổi, trú tại phường 1, TP Đà Lạt; tạm trú tại 61/2 Phan Đình Giót, TP Đà Lạt.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận do không có tiền để trả nợ do thua cá độ bóng đá nên đã đi cướp giật tài sản. Sau khi cướp được dây chuyền của chị Trang, Nguyên đem đến bán tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1, Đà Lạt) được 5.840.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem