Cướp tấn công giữa đường, vợ chồng chủ tiệm vàng mất trên 1,5 tỷ

Thứ tư, ngày 14/05/2014 11:36 AM (GMT+7)
Ngày 14.5, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đang tích cực truy xét một vụ cướp táo bạo xảy ra lúc 17h45 ngày 13.5 tại địa bàn thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng (Phú Hòa).
Bình luận 0
Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng - bà Nguyễn Thị Em, cùng 40 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Dũng (chợ Đông Lộc).

Khu vực vợ chồng chủ DNTN vàng Kim Dũng bị cướp
Khu vực vợ chồng chủ DNTN vàng Kim Dũng bị cướp.

Theo nạn nhân Dũng, như mọi ngày, chiều 13.5, vợ chồng ông gom tiền, vàng và một số đồ đạc giá trị bỏ vào cốp xe máy, rồi chở nhau về nhà (cách cửa hiệu vàng khoảng 2km). Đến ngang khúc cua khu Gò Tơ (đường liên xã tại Đông Lộc), bất ngờ bị 3 thanh niên (1 tên bịt mặt) đi trên một xe máy dùng roi điện gí vào cả hai vợ chồng. Bà Em ngất xỉu ngã xuống xe; liền đó, một tên cầm rựa chém vào tay làm ông Dũng bị đổ xe, té xuống ruộng cạnh đường.

Nạn nhân Nguyễn Kim Dũng với vết thương bị rựa chém
Nạn nhân Nguyễn Kim Dũng với vết thương bị rựa chém.

Trong lúc choáng váng, ông Dũng thấy 2 tên bật mở cốp xe của ông. Khi ông vùng lên thì bị một tên khác dùng rựa chém trúng mũ bảo hiểm. Sự việc diễn ra trong khoảng 3 - 4 phút, rồi cả bọn lên xe tẩu thoát. Bọn cướp đã lấy đi của vợ chồng ông trên 50 lượng vàng, 135 triệu đồng và 2 điện thoại di động đựng trong túi xách đen (tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng).

Tại hiện trường, nhóm cướp bỏ rơi lại một dép da, 1 tuốcnơvít, 1 túi dụng cụ quần vợt (trước đó dùng chứa 2 dao rựa), 1 bì ớt bột đặt trong túi xách đen và 1 bình sạc nhỏ (trước đó gắn vào roi điện tự chế).

Ông Dũng nhớ chiếc xe máy bọn cướp sử dụng có số đầu biển là 47 (Đắk Lắk). Trước thời điểm xảy ra vụ cướp, một số chủ hàng đối diện hiệu vàng Kim Dũng cho hay thấy có 3 thanh niên quanh quẩn dòm ngó khá lâu, trong đó, 1 kẻ dùng máy tính bảng…

Hiệu vàng của vợ chồng ông Dũng tại chợ Đông Lộc
Hiệu vàng của vợ chồng ông Dũng tại chợ Đông Lộc.

Sau khi gọi điện báo công an đến hiện trường điều tra, vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu; vết thương trên cánh tay trái ông Dũng phải khâu 4 mũi.

Tiếp xúc PV Dân Việt, ông Dũng tỏ ra vẫn rất hoảng loạn, còn vợ ông vẫn chưa thể ngồi dậy được.

Theo một người sống cạnh hiện trường, lúc vụ cướp xảy ra, trời vẫn còn nắng sáng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cướp, khúc cua khoảng 200m này không có người qua lại. Sau đó, một số người thấy ông Dũng kêu nhờ chở xe để đuổi theo bọn cướp, nhưng đã muộn…
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem