Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
56 năm "lưu lạc", cuốn nhật ký liệt sĩ Cao Văn Tuất về với quê hương
Suốt đêm qua 4/3, người thân gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất thức trắng không ngủ để mong trời sáng đón cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ Peter Mathews, người giữ cuốn nhật ký 56 năm.
Ngày 5/3, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức gặp mặt cựu binh Mỹ Peter Mathews và bàn giao cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất tại UBND xã Kỳ Xuân, huyện kỳ Anh.
Cựu binh Mỹ Peter Mathews chia sẻ: "Thời điểm tôi nhận được cuốn nhật ký, tôi rất bất ngờ về hình ảnh minh họa, qua đó thấy được tinh thần lạc quan trong chiến tranh mà liệt sĩ Cao Văn Tuất đã sống, chiến đấu. Tôi cũng mất một thời gian dài để những ký ức trôi qua. Bình lặng lại, tôi thấy cần trao lại cuốn nhật ký về cho gia đình chủ nhân của nó".
Nhận được lời mời từ phía Việt Nam, cựu binh Mỹ Peter Mathews cùng vợ của mình là bà Christine Mathews đã có chuyến bay sang Việt Nam sau hơn 56 năm. Đây là lần đầu tiên cựu binh Mỹ Peter Mathews quay trở lại Việt Nam, kể từ thời điểm giải ngũ.
Vượt qua quãng đường hơn 13.000km, cựu binh Mỹ Peter Mathews và vợ đã có mặt tại Hà Tĩnh để thực hiện ước nguyện trao trả lại cuốn nhật ký cho người thân của liệt sĩ Cao Văn Tuất.
Cựu binh Mỹ Peter Mathews đã bật khóc khi thấy người thân của liệt sĩ Cao Văn Tuất trân trọng ôm lấy cuốn nhật ký như thể ôm lấy chính liệt sĩ Cao Văn Tuất.
Phút giây nghẹn ngào
Bà Cao Thị Nồng (em gái liệt sĩ Cao Văn Tuất) xúc động, không kìm được nước mắt: "Cậu Tuất (liệt sĩ Cao Văn Tuất) thiếu thời học rất giỏi, đặc biệt là môn Ngữ văn, các thầy cô và bạn bè rất yêu quý.
Ngày cậu nhập ngũ rất nhiều người đến đưa tiễn, cầu mong cậu bình an hẹn ngày trở về. Trước khi đi, cậu Tuất ôm tôi khóc và nói: "Em ở nhà ngoan, anh đi sẽ gửi thư về thường xuyên. Vậy mà đó là lần cuối cùng tôi được gặp anh".
Nay được cầm trên tay cuốn nhật ký, đọc những dòng chữ anh trai viết về đất nước, quê hương và mẹ, tôi cảm giác như anh đang hiện diện ngay đây, bên cạnh gia đình chúng tôi. Trước khi mất, di nguyện của bố mẹ tôi là tìm thấy phần mộ của anh, hy vọng từ cuốn nhật ký này chúng tôi có thể tìm thấy hài cốt của anh".
Ông Hà Huy Mỳ (63 tuổi, gọi liệt sĩ Tuất bằng cậu), nay thờ cúng liệt sĩ Cao Văn Tuất cho biết: "Khi nhận được thông tin liên quan đến cuốn nhật ký liệt sĩ Cao Văn Tuất, bản thân tôi và gia đình xúc động, mong chờ từng ngày để sớm được tiếp nhận cuốn nhật ký từ cậu Cao Văn Tuất. Đây là kỷ vật thiêng liêng còn lại của cậu, hôm nay nhận lại được cuốn nhật ký tôi và gia đình rất xúc động.
Gia đình sẽ lưu giữ cận thận để giáo dục các thế hệ con, cháu sau này hiểu thêm về lý tưởng sống và sự hy sinh của cậu. Đây cũng là món quà tinh thần để tiếp tục nuôi hy vọng sớm tìm được phần mộ của liệt sỹ Cao Xuân Tuất".