Cưu mang

  • (Dân Việt) - Trại rắn Đồng Tâm của Quân khu 9 được biết đến là nơi cấp cứu và điều trị rắn độc cắn cho quân - dân các tỉnh ĐBSCL. Mỗi năm, các bác sĩ ở đây cấp cứu hàng ngàn ca, trong đó có những ca thập tử nhất sinh.
  • (Dân Việt) - Đó là chùa Quan Châu (xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) - nơi đang nuôi dưỡng, cưu mang hơn 50 trẻ mồ côi. Tại đây, chúng tôi đã tìm được sự mát lành của lòng từ bi vô bờ.
  • Dân Việt - Một bé gái hai tuổi thoát chết thần kỳ, khi ngã từ tầng 10 của tòa nhà chung cư và may mắn được người phụ nữ trẻ đỡ được trong lúc cô này đang đi dạo qua khu vực đó.
  • (Dân Việt) - Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đưa chương trình bình ổn giá thuốc ra thị trường vào ngày 1.4. Nhiều doanh nghiệp hồ hởi đăng ký tham gia, các bệnh nhân cũng khấp khởi mừng thầm.
  • (Dân Việt) - Sau nhiều năm giải ngũ, ông Nguyễn Văn Thành, 63 tuổi, ở thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy, Bình Giang (Hải Dương) vẫn lưu giữ và bảo quản chiếc bi đông đựng nước trong trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị, như là một báu vật của đời mình.
  • (Dân Việt) - Những ngày đầu đi "gom" trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật về nuôi, vợ chồng tôi đã phải đấu tranh rất mệt mỏi với dư luận. Người bảo việc làm ấy điên rồ. Kẻ đồn đó là âm mưu đón trẻ về để bán sang Trung Quốc.
  • Dân Việt - "Trong buổi giao lưu tại trường quay S10, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì hóa thân vào nhân vật hay xúc động gì cả mà chỉ bởi tôi... sợ", "cô Lượm" kể với PV Dân Việt.
  • Dân Việt - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, công ty Canon Việt Nam cùng các thành viên mạng tình nguyện viên Canon về các hoạt động văn hoá xã hội đã tổ chức chương trình vui đón Tết mang tên “Xuân Yêu Thương 2011” dành cho 216 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang đuợc cưu mang tại chùa Đông Trang, Ninh Bình và làng trẻ em SOS tỉnh Thanh Hoá.
  • (Dân Việt) - Sau ca phẫu thuật tim ngày 27-9, đến nay sức khỏe bé Nguyễn Thị Hạnh (6 tuổi, trú tại tổ 2B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) đã hoàn toàn bình phục.
  • Dân Việt - Cẩn thận gói lại món quà đem từ lòng đất, viết thư cho người thân, tưởng tượng về đứa con chưa lần gặp mặt… là những giây phút riêng tư trong lồng Phượng Hoàng của các thợ mỏ.