Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng: "Dù đã phạm tội rồi nhưng vẫn phải trung thực, phải là người tử tế”

Gia Bình Thứ ba, ngày 18/07/2023 15:47 PM (GMT+7)
Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói có nhận tiền "cảm ơn" liên quan việc cách ly công dân từ nước ngoài về từ chuyến bay giải cứu. Bị cáo nói rất ân hận. Ông còn cho hay bản thân đã trung thực, dù đã phạm tội rồi nhưng cũng cần tử tế.
Bình luận 0

Báo Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 4-5 năm tù do có hành vi Nhận hối lộ 2 tỷ đồng, hiện đã nộp lại.

Chiều 18/7, bào chữa cho ông Dũng, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) cho rằng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội không hề có bất kỳ một sự thỏa thuận, đòi hỏi hay gây khó dễ nào đối với doanh nghiệp để được nhận tiền.

Cựu Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng: “Kể cả phạm tội vẫn phải trung thực, phải là người tử tế” - Ảnh 1.

Bị cáo Chử Xuân Dũng cho hay có nhận tiền "cảm ơn".

Luật sư đồng thuận với quan điểm, nhận định của đại diện VKS trong phần luận tội rằng: "Trong vụ án này, một số bị cáo không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền, nhưng đã không tránh được những cám dỗ".

Vẫn theo luật sư, không hề có sự thỏa thuận, yêu cầu hay gây khó dễ để doanh nghiệp phải chung chi trong việc ký ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho công dân về nước cách ly tại Hà Nội. Việc đưa và nhận tiền giữa 2 bị cáo liên quan tới ông Dũng hoàn toàn chỉ chỉ mang tính "được chăng hay chớ", "đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu".

Luật sư Trịnh Văn Tuyến bào chữa cho bị cáo Chử Xuân Dũng.

Ông Dũng từng khai: "Nếu không phải là người quen gửi quà cảm ơn thì chắc chắn tôi đã không phải đứng trước phiên tòa này". Theo luật sư, điều này cho thấy, dù ông Dũng nhận thức được việc nhận tiền cảm ơn là sai trái nhưng lại không nhận thức được một cách đầy đủ, đúng đắn cũng như là tính chất nghiêm trọng của hành vi nhận tiền liên quan đến việc duyệt chủ trương cách ly.

Trong phần bào chữa, ông Trịnh Văn Tuyến cho hay bản thân là "một trong những học trò thế hệ đầu tiên của ông Chử Xuân Dũng".

"Ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc, làm việc với ông Dũng tại trại tạm giam đã nhận được câu nói rất đau lòng của bị cáo: "Bây giờ, thầy gặp chúng mày, thầy xấu hổ lắm", lời luật sư Tuyến.

Vị luật sư này cho rằng, bên cạnh hình phạt, bản án của pháp luật tới đây thì sự ân hận, day dứt, xen lẫn sự hổ thẹn trong lòng cũng chính là một hình phạt, bản án nữa vô cùng hà khắc đối với ông Chử Xuân Dũng và nó sẽ đi theo bị cáo suốt quãng đời còn lại.

Cựu Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng: “Kể cả phạm tội vẫn phải trung thực, phải là người tử tế” - Ảnh 3.

Luật sư Trịnh Văn Tuyến thực hiện phần bào chữa.

Đến lượt mình tự bào chữa, ông Chử Xuân Dũng trình bày những lời ăn năn, đau xót. Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội xin chấp nhận số nhận tiền bị cho là đã nhận hối lộ như cáo buộc, còn bị cáo không nhớ số tiền đó cụ thể là bao nhiêu.

Ông Dũng trình bày: "Bị cáo nhận tiền là hành vi phạm tội, nhưng nếu chúng ta gác lại đồng tiền đó sang một bên thì vẫn là tình người, là con người mình. Kể cả phạm tội rồi thì mình vẫn phải trung thực, phải là người tử tế, đàng hoàng, không nói xấu người khác…".

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng dành thời gian kể về những khó khăn, nỗ lực, cố gắng của bị cáo trong giai đoạn phòng chống dịch Coivd 19 ở Hà Nội.

Ông Chử Xuân Dũng trình bày: "Tấm lòng của mình, mong muốn của mình đối với người dân trong công tác an sinh xã hội, nhưng hôm nay đứng đây, bị cáo lại là người lợi dụng dịch bệnh để phạm tội".

Ông Chử Xuân Dũng mong muốn cơ quan tố tụng khoan hồng, cho bị cáo sớm được quay trở lại với xã hội, để giảm gánh nặng cho gia đình, có cơ hội đóng góp thêm sức lực của mình cho xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem