Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: “Xem Euro nhớ trận cầu “điên rồ” tại SEA Games”

Tuệ Minh (ghi) Thứ hai, ngày 04/07/2016 17:00 PM (GMT+7)
Nhìn lại vòng tứ kết Euro 2016, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng ấn tượng nhất với những diễn biến kịch tính của trận thư hùng giữa Đức – Italia. Cuộc đọ sức làm anh nhớ tới cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại bán kết SEA Games 2003 khi mình còn là cầu thủ…
Bình luận 0

Nhớ lại trận tứ kết Euro 2016 giữa Đức – Italia, Quốc Vượng nói: “Trong ký ức của mình, chưa bao giờ tôi được xem, xin nhấn mạnh là xem một trận bóng đá kịch tính, giàu cảm xúc đến như vậy. Có thể cảm nhận thấy sức ép lớn đến thế nào đối với Đức khi đứng trước thời khắc lịch sử “phá dớp” toàn hòa và thua Italia tại các kỳ Euro, World Cup. May là cuối cùng Đức đã thắng để đi vào bán kết một cách xứng đáng”.

img

Xem trận tứ kết đầy kịch tính giữa Đức – Italia khiến Quốc Vượng nhớ lại cuộc đọ sức ở bán kết SEA Games 2003. Ảnh: NVCC.

Phía sau thành công của Đức đến lúc này, Vượng dành sự khâm phục cho thủ môn Neuer: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta là thủ môn xuất sắc nhất thế giới lúc này. Một điểm cộng nữa cho Đức là họ rất chịu khó học hỏi chứ không bảo thủ như Anh. Trước Italia, họ không tấn công ào ạt mà đôi khi biết “ẩn mình” chờ cơ hội. Là cầu thủ tôi hiểu, không ai có thể duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút cả. Huống chi trận đấu kéo dài 120 phút và loạt đá luân lưu cân não”.

Hỏi Quốc Vượng, “xem” là thế, vậy trong sự nghiệp cầu thủ, có trận đấu nào khiến anh có cảm giác vỡ òa sau chiến thắng kịch tính như vậy không, Vượng đáp: “Đó là trận bán kết SEA Games 2003 trên sân Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia. Thời điểm đó, chúng tôi còn trẻ lại dẫn trước đối phương 3-1 (Quốc Vượng mở tỷ số bằng cú sút từ ngoài vòng cấm tuyệt đẹp – PV) nên có phần mất tập trung và bị gỡ hòa 3-3. Trong sự kỳ vọng lên đến đỉnh điểm của các cổ động viên nhà, chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy sự thất vọng về bản thân xâm chiếm và đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Và khi Phan Thanh Bình đánh đầu ấn định tỷ số 4-3 ở phút cuối, tất cả đã vỡ òa…”.

Trở lại những diễn biến ở vòng tứ kết Euro 2016, Quốc Vượng bảo:  “Việc Đức và Italia sớm đối đầu ở tứ kết mang đến cảm giác tiếc nuối cho nhiều người. Tôi là cổ động viên của Đức và khi Oezil ghi bàn mở tỷ số, tưởng như trận đấu đã được định đoạt. Nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, người Italia đã chứng tỏ được ý chí tuyệt vời để thử thách bản lĩnh của đối thủ cho tới những loạt đá luân lưu. Cá nhân tôi tin rằng năm nay Đức sẽ vô địch Euro. Không còn gì có thể cản trở được họ nữa cả sau khi đã “phá dớp” Italia” và họ đang sở hữu thủ môn xuất sắc nhất thế giới Neuer”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem