Đá gà, cược hàng trăm triệu đồng ở miền Tây

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 08:47 AM (GMT+7)
Những biệt danh Hùng “xe ngựa”, Phước “Tư Hoành”, Ngữ “Mỹ Thiên”… cũng đang nổi lên như những tay anh chị giang hồ “cộm cán” có khả năng bảo kê “an toàn” các trường gà độ.
Bình luận 0
Từ thú chơi giải trí, đá gà đang trở thành tệ nạn cờ bạc lan ra nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long.

Riêng tại Tiền Giang, một tỉnh vốn nổi tiếng về sự nghiêm khắc của các lực lượng công an, nhưng gần đây liên tục xảy ra những vụ án đá gà cá độ bị bắt giữ, trong đó huyện Cái Bè là nơi được xem đang thu hút dân có “máu đỏ đen” cả ở TP.HCM lẫn miền Đông Nam bộ về đây đá gà đánh bạc với số tiền đặt cược hàng trăm triệu đồng. Do đâu tệ nạn đá gà độ khuấy động sông nước Cửu Long?
Các con bạc bị bắt tại trường gà Bích Cam ở Cái Bè.
Các con bạc bị bắt tại trường gà Bích Cam ở Cái Bè.

Sau một thời gian tung trinh sát bí mật theo dõi, chiều ngày 14/11/2013, các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ vây ráp, bắt giữ 87 con bạc đang đá gà ăn tiền tại trường gà lớn “Bích Cam” nằm giáp ranh giữa xã Hoà Hưng và xã Mỹ Lương thuộc huyện Cái Bè. Số tiền cá cược đỏ đen do công an thu được tới hàng trăm triệu đồng, ngoài ra còn có gần 100 xe máy, khoảng 10 con gà đá, nhiều cựa gà, băng keo…

Cái Bè trở thành điểm đến “an toàn” cho giới đỏ đen?

Trường gà mang biệt danh “Bích Cam” này còn kèm sòng bài tài xỉu, do hai tay “anh chị” là Minh Lùn và Nam (tự Tiếp) người ở Cái Bè đứng ra tổ chức. Theo một cán bộ an ninh địa phương, mỗi ngày có hàng trăm con bạc “máu mặt” của Tiền Giang cũng như từ các tỉnh miền Tây, TP.HCM về đây đá gà độ. Có những con bạc còn đi xe hơi “cáu cạnh” mang theo gà của mình.

Mỗi lần cá độ từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Khi đá gà kết thúc, Minh Lùn và Nam còn cho đàn em bày sòng tài xỉu để cho con bạc sát phạt nhau. Nhiều tay chơi đã cầm cố cả xe cộ vì thua độ đá gà và thua tài xỉu. Trường gà này còn báo hại không ít người dân địa phương vì mê đá gà và hám tiền mà “tán gia bại sản”.

Cũng tại huyện Cái Bè, nhưng ở xã Thiện Trung, hồi giữa tháng 5/2013, các lực lượng công an đã đột kích bắt một ổ đá gà và đổ xí ngầu ăn thua. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng bắt tạm giam 14 đối tượng, thu giữ hơn 60.500.000 đồng, 3 con gà đá, một bộ xí ngầu, 11 chiếc mô tô, 1 đồng hồ loại 5kg, 9 điện thoại di động … Trường gà ở Thiện Trung này mới “nảy nòi” được 2 ngày thì bị trấn áp.

img

Ngoài những trường gà lớn vừa bị trấn áp hay đang nằm trong “tầm ngắm” của các cơ quan chức năng, thì ở Cái Bè còn nhiều trường gà nhỏ hoạt động “nửa bí mật nửa công khai” ở các xã Mỹ Thiên, An Thới Trung, An Thới Đông, Mỹ Đức Đông, …

Những biệt danh Hùng “xe ngựa”, Phước “Tư Hoành”, Ngữ “Mỹ Thiên”… cũng đang nổi lên như những tay anh chị giang hồ “cộm cán” có khả năng bảo kê “an toàn” các trường gà độ. Giờ đây, Cái Bè đã trở thành điểm đến lý tưởng cho giới có máu đam mê đỏ đen từ Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Bình Dương… và đặc biệt là TP.HCM.

Trường gà đâu chỉ của riêng Cái Bè

Không chỉ ở huyện Cái Bè mà tệ nạn đá gà ăn thua còn diễn ra ở nhiều nơi khác trong tỉnh Tiền Giang, gây nhức nhối cho người dân và các cơ quan chức năng. Để làm gương răn đe, ngày 8/11 vừa qua, Công an TP.Mỹ Tho phối hợp chính quyền xã Tân Mỹ Chánh đã tổ chức họp dân để xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng tham gia đá gà cá độ bị bắt quả tang.

Nguyễn Văn Tính ở ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh là người đứng ra tổ chức cho các đối tượng đá gà trên khu đất của mình nhằm thu tiền huê hồng, đã bị phạt 7,5 triệu đồng. Bảy đối tượng còn lại bị phạt từ 500.000 - 1,5 triệu đồng vì tội cá độ và tụ tập xem đá gà.

Đáng kể hơn, khoảng một tháng rưỡi trước, vào ngày 26/9, TAND huyện Châu Thành đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai 9 đối tượng đá gà cá độ, với số tiền bị phạt lên tới 119 triệu đồng. Theo cáo trạng, ngày 30/10/2012, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Dưỡng Điềm đã khống chế một trường gà di động ở xã này và bắt tạm giam 8 con bạc là dân địa phương và 1 con bạc đến từ TP.HCM.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hình thức nộp tiền, cụ thể: Nguyễn Trường Chinh bị phạt 25 triệu đồng; Nguyễn Thanh Việt và Nguyễn Nhật Trường, mỗi người 20 triệu đồng; Lê Hoàng Ngân 15 triệu đồng; Nguyễn Vĩnh Tường và Mai Thanh Phong, mỗi người 12 triệu đồng; Trần Thanh Hải, Huỳnh Văn Tiến và Nguyễn Văn Thiện, mỗi người 5 triệu đồng.

Tất nhiên, vấn nạn đá gà cá độ ăn tiền không chỉ diễn ra ở Tiền Giang mà từ lâu đã lây lan khắp miền Tây. Tại vùng Cầu Ván thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An từng tồn tại trường gà rất lớn của ông U.T. khá nhiều năm, bị nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng bất bình, rồi báo chí lên tiếng cảnh báo, gần đây mới tạm thời “im hơi lặng tiếng”.

Người dân cho rằng trường gà giúp cho U.T. giàu lên trong thời gian dài là nhờ có bảo kê, bởi anh của ông là một quan chức hàng đầu tòa án tỉnh nhưng rồi bị “dính” trong một vụ tham ô. Hoặc mới đây, Công an TP.Cần Thơ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Cần Thơ đề nghị truy tố Lâm Hồng Dũng (SN 1979, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng 24 đồng phạm về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, vốn trước đó bị bắt quả tang khi đang đá gà sát phạt nhau, với vật chứng là 340 triệu đồng, 80USD, 29 xe máy, 26 điện thoại di động, 20 con gà đá, …

Theo đánh giá của công an, quy mô tổ chức trường gà này thuộc loại lớn nhất miền Tây trong khoảng 3 năm qua, hoạt động rất tinh vi, có đội ngũ canh đường, trọng tài, môi giới, cho vay “nóng” nặng lãi… không kém các trường gà lớn ở Long An, Tiền Giang. Tuy nhiên, trong vụ án này Lâm Hồng Dũng chưa phải là tội phạm nguy hiểm nhất, mà đối tượng cầm đầu trường gà chính là Hoàng Quý (SN 1975, ngụ số 72/2, KV7, P An Bình, TP.Cần Thơ) - kẻ đang bỏ trốn và đang bị công an truy nã trên toàn quốc.
Trường gà ở An Thới Đông- Cái Bè.
Trường gà ở An Thới Đông- Cái Bè.

Trong khi nhiều thiếu nữ vừa lớn lên phải đi lấy chồng xứ Đài, xứ Hàn hoặc “bán hoa” ở Campuchia, Singapore, Malaysia, … chuốc lấy tủi nhục nơi đất lạ quê người, thì không ít thanh niên lại thất học, lêu lổng chơi bời, lao vào trò nhậu nhẹt, đá gà, cờ bạc đỏ đen đến nỗi phải vào tù hoặc lẩn trốn lệnh truy nã.

Vấn nạn nhức nhối ấy ở Tiền Giang và cả miền Tây đang là bài toán khó đang đặt ra cho các cấp chính quyền và toàn xã hội. Đó không chỉ là chuyện pháp luật mà còn là lời cảnh báo cho sự xuống cấp của văn hóa, đạo đức cộng đồng, như lời nhà báo Kim Hạnh khi tâm sự với báo chí mới đây: “Khi bạn trẻ nông thôn loanh quanh chốn ruộng vườn với nỗi bế tắc về sinh kế thì cái gì “neo” họ lại với cuộc sống lành mạnh? Văn hóa. Nhưng chính các giềng mối của văn hóa cũng suy thoái dần dần và ngày càng đi dần về phía tệ nạn xã hội. Nhậu nhẹt giờ đã thành văn hóa giao tiếp trong làm ăn và cả giao tiếp gia đình thân thuộc, xóm làng. Ma túy hoành hành như không có lực cản. Có những xã như tôi biết, trai trẻ chết vì AIDS và ma tuý nhiều đến kinh hoàng. Nhẹ nhất là … cờ bạc, đá gà và dĩ nhiên, không tiền mà máu đỏ đen ám chướng thì không đánh vợ hạch tiền, lột tiền mẹ cha mới là lạ!”
Minh Khánh - Hoàng Yên (Dòng Đời) (Minh Khánh - Hoàng Yên (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem