Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? (kỳ 2)

Nhóm phóng viên điều tra Thứ bảy, ngày 12/08/2023 07:30 AM (GMT+7)
Trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, nhóm phóng viên điều tra chúng tôi có dịp tiếp xúc nhiều lần với đại tá Nguyễn Hữu Ngọc (tức Ngọc điếu)- Điều tra viên cao cấp của Bộ Công an. Ông đã đích thân thâm nhập vào thế giới tội phạm “xã hội đen”, trực tiếp bắt giữ nhiều tên trùm khét tiếng.
Bình luận 0

Vụ bắt Nam Cam lần thứ nhất

Ông Ngọc có dáng người cao lớn, gân guốc, cá tính khá ngang tàng, đầy bản lĩnh với gương mặt trầm tĩnh, đặc biệt là đôi mắt luôn sáng rực như có lửa bên trong. Ngay tướng Phạm Xuân Quắc khi đang là Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) cũng dành nhiều lời ngợi khen cho cấp dưới của mình là đại tá Ngọc.

Ông Ngọc sinh năm 1950 là phó trưởng phòng 7 Cục CSHS, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, tên tuổi ông đã nhiều lần làm rúng động giới giang hồ và tội phạm có tổ chức trên cả nước khi ông từng xâm nhập sâu vào nhiều hoạt động của chúng. Năm 1994, ông Ngọc nhận nhiệm vụ bắt trùm tội Phạm Chí Tin (tức Tin palet) đã gây ra hàng loạt vụ án cố tình gây thương tích, cướp tài sản, bắt cóc, tống tiền, chiếm đoạt tài sản công dân, tàng trữ vũ khí quân dụng… ở Khánh Hòa. Để thu thập chứng cứ, ông đã vào vai một tay giang hồ cộm cán,  thâm nhập vào băng nhóm của Tin palet để tìm hiểu các vụ việc phạm tội, nắm rõ các phương thức hoạt động của chúng rồi báo cáo với ban chuyên án triệt phá băng nhóm này.

Kỳ 2: Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc lúc sinh thời. Ảnh V.C

Trong vụ bắt trùm tội phạm Năm Cam lần thứ nhất, đại tá Nguyễn Hữu Ngọc là người trực tiếp đi máy bay vào TP.HCM thực hiện việc bắt giữ Năm Cam năm 1995. Lúc ấy, việc bắt giữ Năm Cam rất khó khăn. Các băng nhóm giang hồ dưới sự điều hành của Năm Cam đã tập hợp những tay anh chị của giới tội phạm chuyên nghiệp liên kết thành một tổ chức, được sự bao che trực tiếp hoặc gián tiếp của một số cán bộ thoái hóa ở các cấp. Bằng tiền-gái-rượu, Năm Cam đã tha hóa được một số cán bộ nhà nước thoái hóa ở một số ngành. Chính vì thế một số tin tức từ nội bộ đã bị Năm Cam phát hiện. Có một thời gian, phần lớn các kế hoạch truy quét các sòng bạc có liên quan đến tổ chức của Năm Cam đều được y biết trước và né tránh.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, lúc ấy, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ thị phải bắt Năm Cam, nhưng không hiểu vì sao kế hoạch bị lộ, y trốn biệt. Năm Cam đã quyết định rời Sài Gòn, giao lại toàn bộ sự chỉ huy điều phối hoạt động của các sòng bài và nhà hàng cho con rể là Hiệp phò mã. Năm Cam tung tin vịt là hắn về Vĩnh Long chơi, những thực ra, Năm Cam bay ra Bắc, móc nối với một số đường dây quen biết ở Hà Nội, để hòng tiếp xúc với một số người ở cơ quan hữu quan nhằm chạy tội. Nhưng thủ đoạn này của Năm Cam không thành.

Kỳ 2: Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cùng vợ và các cháu. Ảnh GĐCC

Vào thời điểm này, Bộ Nội vụ và Công an TP.HCM ra đòn quyết định, đó là cử trinh sát đặc nhiệm là đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đóng vai "thanh tra đặc biệt" từ Bắc vào. Việc bắt giữ Năm Cam cũng khá ly kỳ, khi ông Ngọc vào TP.HCM, đã tìm cách bắn tin qua con trai Năm Cam để tổ chức một cuộc gặp gỡ "tiếp xúc thân mật" với tên trùm tội phạm này.

Đại tá Ngọc kể lại, Năm Cam bỏ trốn nhưng vẫn tìm cách dùng tiền bạc, vật chất để tiếp cận và mua chuộc ông. Cũng chính vì vậy mà "nhờ gió bẻ măng", đại tá Ngọc mới lừa, bắt được tay trùm. Ngày 22/5/1995, Năm Cam cùng 5-6 đàn em đến nơi đại tá Ngọc đang ở, chỗ nhà khách Bộ Nội vụ tại 337, đường Nguyễn Trãi, TP.HCM. Lúc đó, ông Ngọc mới chỉ biết mặt Năm Cam qua ảnh, mà ảnh đã chụp quá lâu, nên không xác định được trong số người đến gặp ông, ai là Năm Cam.

Kỳ 2: Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc khắc tinh của tội phạm. Ảnh ANTG

Khi đám giang hồ xăm trổ đầy mình lên phòng, đại tá Ngọc pha trà mời họ uống rất vui vẻ. Để phát hiện Năm Cam là người nào, ông Ngọc nói: "Ông Cam ở lại gặp tôi, ai không có việc thì về quán nhậu chuẩn bị đồ ăn, khoảng một tiếng sau chúng tôi sẽ tới". Bọn tội phạm tưởng rằng đã "thông cảm" và mua chuộc được ông cán bộ thanh tra, nên tất cả răm rắp làm theo. Không biết tên còn lại có phải là Năm Cam hay không, ông Ngọc dò hỏi: "Nhà hàng khách sạn của ông kinh doanh làm sao mà để dân kiện nhiều thế? Ông đưa giấy tờ về các nhà hàng khách sạn đây để tôi xem, rồi ngồi viết cho tôi cái lý lịch".

Khi hắn viết xong, đại tá Ngọc thấy trong lý lịch còn thiếu một người con ở Canada, ông nghi tên này không phải là Năm Cam thật và tự hỏi hay bọn chúng đưa kẻ khác ra để thử mình. Ông Ngọc bèn bảo hắn xem lại có thiếu ai không. Hắn mới nhớ còn sót một đứa con ở Canada. Ông Ngọc lại càng nghi ngờ kẻ ngồi trước mặt mình không phải Năm Cam.

Trước đó, trong quá trình điều tra, ông Ngọc biết Năm Cam lúc đó rất thân với ông Chín Cam, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Ông Ngọc gọi điện cho ông Chín Cam nói: "Tôi đang ngồi với Năm Cam, nếu ông rảnh thì đến và cho tôi xin cây thuốc Jet để hút". Khi Chín Cam tới, qua cách chào hỏi của ông ta với kẻ đang nghi là Năm Cam ngồi trong phòng, ông Ngọc mới biết chắc đó thực sự là Năm Cam. Ông Ngọc bảo Chín Cam ra ngoài, khi nào xong việc sẽ cùng nhau đi nhậu.

Ông Chín Cam vừa ra khỏi phòng, ông Ngọc đã công bố lệnh bắt khẩn cấp và khóa tay Năm Cam trong sự ngỡ ngàng, bủn rủn của tay trùm tội phạm. Sau đó, ông Ngọc gọi điện báo cáo với cấp trên, nhưng mọi người vẫn không tin, cứ tưởng nói đùa. Hai hôm sau, đích thân ông Ngọc áp giải Năm Cam lên máy bay, ra Bắc.

Sau vụ bắt Năm Cam năm 1995, có nhiều ý kiến khác nhau ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Người trực tiếp bắt giữ Năm Cam là đại tá Nguyễn Hữu Ngọc bị rất nhiều đơn nặc danh tố cáo về nhiều chuyện gửi đến cơ quan chức năng, Bộ Nội vụ và báo chí. Trong đó, vợ Năm Cam và gia đình tố cáo ông Ngọc đã lấy chiếc điện thoại di động sang trọng của Năm Cam để sử dụng việc riêng. Thực ra, ông Ngọc lưu giữ chiếc điện thoại để phục vụ công tác điều tra, truy tìm xem Năm Cam đã liên lạc với số điện thoại nào, liên lạc với những ai trước khi bị bắt giữ. Cũng chính từ việc này, đại tá Ngọc đã lên được danh sách những người liên quan đến băng nhóm Năm Cam để bí mật theo dõi, làm rõ các mối quan hệ.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? (kỳ 2) - Ảnh 5.

Trùm "xã hội đen" Năm Cam bị công an dẫn giải đến một phiên tòa. Ảnh: Gettyimages

Cùng lúc lại có đơn tố cáo ông Ngọc có quan hệ nam nữ không trong sáng với một nữ diễn viên điện ảnh, rồi cùng với đàn em bảo kê nhà hàng, khách sạn. Khi thanh tra Bộ Nội vụ xuống làm việc, đại tá Ngọc khẳng định những việc ấy hoàn toàn là vu khống, bịa đặt. Sau đó cơ quan Thanh tra không đưa ra kết luận gì.

Điều đáng nói, khi vụ án Năm Cam đang được tiếp tục điều tra, Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, người phân công đại tá Ngọc thực hiện phá án đã bất ngờ nhận được lệnh về hưu, còn ông Ngọc thì bị chuyển sang nhiệm vụ khác. Năm 1995, Năm Cam bị bắt, vì chứng cứ phạm tội chưa rõ ràng, nên Năm Cam chỉ bị lệnh cưỡng bức lao động 3 năm.

Ngày 27/9/1997, Năm Cam được tha trước thời hạn sau khi cải tạo được hơn 2 năm. Sau khi trở về TP.HCM, Năm Cam vẫn lộng hành, ngang nhiên điều hành thế giới ngầm và đường dây tội phạm xã hội đen. Và chỉ mấy năm sau, băng nhóm "xã hội đen" Năm Cam đã gây ra vụ án sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn giữa chốn đông người và bắn chết trùm "xã hội đen" Dung Hà trong việc thanh toán nhau giữa các băng nhóm giang hồ cộm cán để tranh giành quyền bảo kê các sòng bạc, nhà hàng, khách sạn.

Năm 1995, trong loạt bài đầu tiên về Năm Cam, báo chí đã công bố khá chi tiết về đường dây tội ác do Năm Cam tổ chức và bảo trợ đã hoạt động nhiều năm tại TPHCM. Lúc đó, đàn em Năm Cam đã gửi thư nặc danh và tung tin đe doạ một số cơ quan báo chí. Khi ấy, đại tá Ngọc cùng một số tổ trinh sát công an đã bí mật triển khai bảo vệ xung quanh một số tòa soạn báo.

Một năm sau, tháng 5/1996, trong chuyên án triệt phá băng nhóm xã hội đen lớn nhất Hà Nội, đại tá Nguyễn Hữu Ngọc lại trực tiếp chỉ huy một nhóm trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ trùm tội phạm Dương Văn Khánh (tức Khánh trắng) tại nhà riêng của y tại Hà Nội.

Lập mưu hốt trọn ổ tội phạm Khánh trắng và đồng bọn

Dưới vỏ bọc ông chủ nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân, liên tục từ năm 1991 đến tháng 5/1996, Khánh trắng và đàn em đã gây ra các vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, trốn thuế. Phần lớn các vụ này, Khánh trắng giữ vai trò chỉ đạo, đồng thời là kẻ thực hiện tội phạm một cách tích cực nhất. Khánh trắng dùng vật chất, tiền bạc để tạo mối quan hệ khá thân với một số cán bộ công an cấp phường, quận một số cán bộ của cơ quan công quyền để hợp pháp hóa, tạo vỏ bọc cho mình. Vì vậy nhiều thông tin kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của băng nhóm Khánh trắng thường bị lộ lọt ra ngoài khiến chúng dễ bề đối phó và chạy tội.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? (kỳ 2) - Ảnh 6.

Khánh trắng tại phiên tòa. Ảnh T.L

Chỉ trong có vài năm, băng nhóm tội phạm và tiếng tăm của Khánh trắng nổi lên như một trùm xã hội đen khét tiếng, làm cho các băng nhóm khác trên địa bàn Hà Nội, và ở một số thành phố lớn như  Hải Phòng, TP.HCM đều phải nể phục. Đến năm 1996, Khánh trắng chính thức trở thành Chủ tịch nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân với quân số "cửu vạn" khoảng 500 người. Không chỉ thế, Khánh trắng còn tham gia vào các hoạt động từ thiện, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, y đã nhận được bằng khen từ một số cơ quan chức năng và coi đấy như một thứ "bùa hộ mệnh". Bà con buôn bán khu vực chợ Đồng Xuân và xung quanh đó thường thấy thủ lĩnh Khánh trắng ngênh ngang cưỡi xe jeep cùng với mấy đàn em cộm cán xăm trổ đầy người chạy lòng vòng trong khu phố cổ như muốn "coi trời bằng cái vung nồi".

Thời gian đó, nhóm phóng viên chúng tôi đã từng một lần trực tiếp "mục sở thị" ông trùm Khánh trắng tại văn phòng của nghiệp đoàn bốc xếp bên trong chợ Đồng Xuân. Biết các nhà báo xuống tìm hiểu tình hình, Khánh trắng mời mọi người ngồi uống nước trong căn phòng trống trải chẳng có gì ngoài chiếc tủ gỗ cũ và chiếc bàn gỗ bốn chân y hệt như chiếc bàn tiếp dân trong trụ sở UBND phường nào đó. Không e dè, chẳng giấu diếm gì cả, Khánh trắng với khuôn mặt lạnh tanh, ngạo nghễ khoe với các nhà báo: "Nghiệp đoàn bốc xếp lớn nhất Hà Thành của tôi gồm toàn những anh hùng ở các trại tù trung ương đầy mình tiền án, tiền sự nay trở về xã hội làm người lương thiện". Chúng tôi hiểu ngay ý đồ muốn đe nẹt các nhà báo trong câu nói của Khánh trắng. Y thoạt nhìn có vẻ nho nhã nhưng gương mặt bạnh ra với cái nhìn long sòng sọc khá tàn bạo, không cần giấu mình.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã trực tiếp bắt giữ 2 trùm tội phạm khét tiếng như thế nào? (kỳ 2) - Ảnh 7.

Khánh trắng viết thư về gia đình trước khi ra pháp trường. Ảnh Báo ANTG

Thấy một người mặc sắc phục đang khép nép đứng chờ khá lâu ở một góc phòng, chúng tôi bảo Khánh: "Anh tiếp người ta trước đi". Khánh trắng xua tay: "Không cần, tay này công tác ở công an phường đến xin tôi cho người nhà vào làm việc trong nghiệp đoàn bốc xếp thôi mà!". Sau này chúng tôi được biết, Khánh trắng có mối quan hệ rất thân thiết với ông Trưởng công an phường khi đó, nên cán bộ dưới quyền ông khi gặp Khánh trắng tỏ ra khép nép như trường hợp nói trên là điều dễ hiểu.

Sau ít phút làm việc với Khánh trắng, chúng tôi thấy y muốn tỏ rõ bản lĩnh và uy quyền của một tay trùm "xã hội đen" có nhiều mối quan hệ với ngay cả những cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật. Chính vì thế, trong vụ án Khánh trắng phạm tội giết người ở phường Đồng Xuân, y đã ngang nhiên đâm chết nạn nhân trên xe xích lô rồi chở đến công an phường lập biên bản. Sau đó, Khánh cho đàn em nhận tội thay mình khi "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" với bản án một năm tù giam.

Sau này, trong quá trình điều tra vụ Khánh trắng và đồng bọn, Ban Chuyên án đã khá bất ngờ khi phát hiện 2 cán bộ công an lợi dụng chức vụ và quyền hạn để giúp Khánh trắng và đồng bọn che giấu tội ác.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, trước khi bắt giữ Khánh trắng và đồng bọn, các trinh sát của Cục CSHS đã "nằm vùng" ở các địa bàn hoạt động của băng nhóm này ở chợ Đồng Xuân, Bắc Qua nhiều tháng liền để thu thập các chứng cứ, tài liệu đến cả ngàn trang về hàng chục vụ án hình sự liên quan đến chúng. Trong số đó, có một số vụ tranh đoạt quyền và thanh toán nhau giữa các băng nhóm giang hồ rất ly kỳ, bạo lực mà chúng vẫn giấu kín. Trong đó, có vụ Khánh trắng từng 2 lần bị đàn em của trùm tội phạm Dung Hà từ Hải Phòng lên tạt axit (theo đơn đặt hàng của một trùm côn đồ cộm cán) khiến y phải nằm viện nhiều ngày, nhưng vẫn phải giấu nhẹm chuyện này và không dám trả thù lại băng nhóm kia.

Chiều 24/5/1996 khi đại tá Ngọc triển khai lệnh bắt giữ khẩn cấp Khánh trắng cũng là ngày diễn ra cuộc họp liên ngành nội chính giữa Cơ quan điều tra Tổng cục Cảnh sát, Viện KSNDTC và Công an TP Hà Nội. Lực lượng chức năng xác định Khánh trắng và đồng bọn phạm tội cướp tài sản trong khách sạn, nhà hàng 71D và 71E phố Kim Mã. Lệnh bắt Khánh trắng được ký ngay tại chỗ và mọi người trong cuộc họp được yêu cầu ở yên tại chỗ để bảo đảm giữ bí mật. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm ở cả Trung ương và Hà Nội được lệnh tập trung quân và chỉ được biết nhiệm vụ cụ thể ngay trước lúc xuất kích.

Trước khi vào cuộc, đại tá Ngọc dùng mưu kế tung tin sắp diễn ra vụ bắt Khánh trắng ở nhà số 31/10 Nguyễn Thiệp, Hà Nội cho những đối thủ "đầu gấu" có ân oán giang hồ với y. Khi thấy các đối thủ đầu gấu này xuất hiện cạnh nhà mình, Khánh vội vã tập hợp các đàn em cộm cán thân cận đến bảo vệ mình. Ngay lúc đó, Khánh trắng cũng không ngờ bị 20 trinh sát do đại tá Ngọc chỉ huy ập vào bắt tại chỗ cả bọn. Sau này chúng bị truy tố với các tội danh: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm…và Khánh trắng phải lãnh án tử hình.

Sau những chiến công lừng danh triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn cả nước, đại tá Nguyễn Hữu Ngọc đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương vì sự nghiệp an ninh do nhà nước Lào trao tặng; Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và nhiều bằng khen do Thủ tướng và Bộ Công an trao tặng. Ông Ngọc đã từng bị nhiễm xạ trong lần tham gia chuyên án khám phá, thu hồi các vật liệu phóng xạ nguy hiểm. Ông qua đời tại Hà Nội ngày 15/2/2018, thọ 68 tuổi trong sự tiếc thương của đồng đội và bạn hữu.

KỲ 3: THẤY GÌ QUA 2 LẦN BẮT GIỮ TRÙM XÃ HỘI ĐEN NĂM CAM?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem