Dân chài

  • Đi khắp mọi con đường góc hẻm ở cái làng chài Cửa Bé này, đâu đâu cũng thấy những chiếc vỉ được người dân miền biển mang ra phơi đủ các loại cá, mực, tôm và cả những đám rong nâu vừa vớt lên rửa sạch. Những chiếc vỉ tuy trông thô kệch nhưng lại là biểu tượng và là nguồn sống của người dân nơi đây.
  • Đó là kho tàng ca dao, dân ca - giá trị văn hóa của dân chài vùng vịnh Hạ Long. Ông Tống Khắc Hài - nhà sưu tầm văn hóa dân gian bình luận: “Nó trần trụi, bạo liệt, sống động, tình tứ và thênh thang như chính cuộc sống của những con người sinh ra trong trời nước”.
  • (Dân Việt) - Chử Đồng Xu - hậu duệ của dân chài Chử Đồng Tử, tăm tia Tiên Huyền - hậu duệ của công chúa Tiên Dung mãi mà không được.
  • (Dân Việt) - Nghĩa trang cá Ông - Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh sẽ phải di dời nhường đất cho dự án du lịch, dịch vụ có vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD. Người dân vẫn chưa biết mình sẽ gửi niềm tin tâm linh vào đâu...
  • Dải đất miền Trung được ưu ái với nhiều đặc sản từ biển, một trong số đó là ốc chép (có nơi gọi là ốc ruốc). Loại ốc nhỏ li ti bằng hạt nút áo, đủ màu sắc sặc sỡ, chỉ xuất hiện vào đầu mùa hè.
  • (Dân Việt) - Từ khi EURO 2012 khai mạc đến nay, 20.6 là ngày đầu tiên không có trận đấu nào diễn ra.
  • (Dân Việt) - Xóm có cái tên khá đẹp: Tây Hải ở tổ 1, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa, với lịch sử hơn nửa thế kỷ, nơi cư ngụ của 70 hộ dân chài nghèo.
  • Dân Việt - Sáng 22.10, thi thể anh Nguyễn Công Bình (sinh năm 1941 ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An) đã được tìm thấy trước đồn Biên Phòng 348 thuộc địa bàn xã An Ninh Đông, cách nơi anh bị đuối nước hơn 5 km.
  • (Dân Việt) - Gần 1 năm sau ngày lũ quét tràn qua thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 17 hộ dân chài nghèo bị mất nhà cửa vẫn sống tạm bợ vì chưa được bố trí tái định cư.
  • (Dân Việt) - Mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ, thế nhưng nhiều người ở làng chài Thủy Cơ, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) vẫn không muốn lên bờ vì không có đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu việc làm...