Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Có một tình yêu thứ 2 phía sau sân khấu…

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 18/01/2023 13:30 PM (GMT+7)
Ngoài tình yêu với sân khấu, Đạo diễn – NSND Doãn Hoàng Giang còn có một tình yêu mãnh liệt với sân cỏ. Tình yêu đó xuất phát từ người bố từng là ông bầu của đội bóng Dệt Nam Định.
Bình luận 0

Những ngày cuối năm âm lịch, làng sân khấu đau buồn khi phải tiễn biệt một "tượng đài" Doãn Hoàng Giang – người đã yêu sân khấu đến mức si mê và một đời thủy chung với tình yêu ấy. Tràn ngập trên mạng xã hội khi thông tin Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời được phát ra là những dòng chia sẻ đầy tiếc thương, đau đớn… Có lẽ cũng hiếm có người nào được như Doãn Hoàng Giang bởi ông không chỉ được những người cùng thế hệ yêu quý mà ngay cả những thế hệ trẻ thuộc đàn con cháu cũng quý trọng như một người "sếp lớn".

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Có một tình yêu thứ 2 phía sau sân khấu… - Ảnh 1.

NSND Doãn Hoàng Giang và các nghệ sĩ của sân khấu Kịch. Ảnh: FBNV.

NSND Doãn Hoàng Giang theo học lớp diễn viên khóa 1 trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cùng thời với những tên tuổi lớn như: Trọng Khôi, Doãn Châu, Đoàn Dũng, Trần Tiến, Thế Anh, Hà Văn Trọng, Mỹ Dung, Nguyệt Ánh, Tú Mai, Bích Thu, Phạm Thị Thành... 

Khởi điểm của ông không phải là đạo diễn mà là diễn viên sân khấu. Thời trẻ, ông thường được đạo diễn giao đóng các vai phản diện. Sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường mình yêu thích. Và tình yêu với sân khấu, với công việc đạo diễn đã theo ông cho đến tận cuối đời. Vở kịch cuối cùng ông dàn dựng sau hàng loạt vở diễn nổi tiếng là vở "Bà mẹ trước vành móng ngựa" (2019), lúc này ông đã 83 tuổi.

Yêu sân khấu đến vậy nhưng Doãn Hoàng Giang còn một tình yêu khác cũng mãnh liệt không kém đó là sân cỏ. Bạn bè trong giới sân khấu vẫn thường rỉ tai nhau câu chuyện, thời SEA Games 22, việc mua được vé vào sân xem bóng đá rất khó khăn và không hiểu bằng cách nào, Doãn Hoàng Giang đã tậu được hẳn một hàng ghế VIP để "đãi" anh em, bạn bè thân thiết từ TP.HCM ra Hà Nội xem. Ông luôn cảm thấy sung sướng, hân hoan… khi có những người bạn yêu bóng đá, sẵn sàng ngồi cả ngày để bàn luận với mình về bộ môn túc cầu này. Và không chỉ yêu sân cỏ, yêu bóng đá… ông còn rất am tường về môn thể thao vua này.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Có một tình yêu thứ 2 phía sau sân khấu… - Ảnh 2.

NSND Doãn Hoàng Giang qua góc máy của NSƯT Trịnh Mai Nguyên. Ảnh: FBNV.

NSND Doãn Hoàng Giang mê bóng đá tới mức quên ăn, quên ngủ

Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Mỹ Uyên cho biết, NSND Doãn Hoàng Giang mê bóng đá tới mức quên ăn, quên ngủ là có thật. Chị kể, cách đây hơn 15 năm, NSND Doãn Hoàng Giang có vào TP.HCM dựng vở cho sân khấu kịch 5B. Tuy nhiên, dịp đó đang trùng với kỳ Euro nên ông thường thức xuyên đêm xem một lúc 2 trận. Ông không xem một mình mà xem cùng nhà viết kịch Lê Chí Trung, cựu diễn viên Lê Tuấn Anh (ông xã nghệ sĩ Hồng Vân) và Mỹ Uyên. Mỗi lần xem bóng đá, nghệ sĩ hút thuốc rất nhiều và vừa xem vừa trò chuyện về bóng đá rất sôi nổi.

"Thời gian đó, chúng tôi rất lo vì anh Giang thức thâu đêm xem bóng đá, không biết ngày mai còn có sức để dựng vở không nhưng hôm sau anh ấy vẫn có mặt đúng giờ như lập trình sẵn vậy. Lạ cái là anh ấy thức và làm việc như thế nhưng chưa bao giờ than vãn một lời. Tôi còn biết, các kỳ World Cup, Euro, SEA games… là anh ấy xem không bỏ sót trận nào. Anh ấy mê sân khấu và sân cỏ như máu thịt của mình vậy", Mỹ Uyên nói thêm.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái kể rằng, NSND Doãn Hoàng Giang mê bóng đá tới mức đem nguyên câu chuyện về thủ môn bóng đá lên sân khấu, dựng thành vở kịch "Người đá lạc đội hình". Vở kịch thiết kế không gian sân khấu có nguyên một khung thành bằng gỗ cho nhân vật chính sắm vai thủ môn, với những pha bắt bóng như thật.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Có một tình yêu thứ 2 phía sau sân khấu… - Ảnh 4.

NSND Doãn Hoàng Giang và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Ảnh: NVCC.

Vì yêu bóng đá nên phong cách đạo diễn của NSND Doãn Hoàng Giang luôn riêng biết, ảnh hưởng từ tính cách mạnh mẽ, tiết tấu gấp gáp, sôi động của nghệ thuật túc cầu. Ông không cho rằng, diễn viên giỏi là người cố kéo dài tuổi thọ trên sân khấu, bởi ông tin dân gian Việt nói đúng "Thầy già con hát trẻ". Người diễn viên giỏi cần rút lui đúng lúc, như danh thủ Pele đã biết giã từ sân cỏ một cách vui vẻ, khi đã cứng tuổi…

"Trước những kỳ World Cup, bao giờ ông cũng mặc đẹp, hóng chờ giờ bóng lăn và cố thủ ở nhà xem đá bóng trên màn hình rất lớn, không sót một trận nào. Ông phớt lờ dư luận, treo một tấm biển đầy khiêu khích trước cửa căn hộ của ông, chênh vênh trên gác của ngôi nhà phố Huế "Bóng đá mời vào/Công việc mời ra". Ông lý sự: "Tôi đã miệt mài lao động nghệ thuật vài năm, thì có quyền cho phép mình nghỉ một tháng để xem bóng đá thế giới. Và xem bóng đá thế giới có khối cái để học về đấu pháp cho nghề đạo diễn sân khấu của mình", PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nhớ lại.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Có một tình yêu thứ 2 phía sau sân khấu… - Ảnh 6.

NSND Doãn Hoàng Giang: "Cuộc đời tôi có 2 cái sân là sân khấu và sân cỏ". Ảnh: TL.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, NSND Doãn Hoàng Giang tâm sự rằng, tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào máu thịt của ông nên mỗi khi có các giải đấu lớn như vòng Chung kết World Cup hay Euro, ông thường gác hết mọi công việc, chỉ để ăn, ngủ và "tán phét" về bóng đá. Ông cho rằng, nếu có người mang cả két tiền đến nhờ ông dựng vở khi ông đang xem bóng đá cũng từ chối hết vì như thế là không trọn vẹn với tình yêu của mình. Với ông, khi đã yêu thì phải dồn hết tất cả vào đó.

"Tôi vẫn hay nói vui rằng cuộc đời tôi có 2 cái sân là sân khấu và sân cỏ. Về sân khấu, tôi được thừa hưởng tình yêu từ mẹ còn về sân cỏ, tình yêu ấy xuất phát từ bố. Ngày xưa, bố tôi từng là ông bầu của đội bóng Dệt Nam Định. Nhờ đó, tôi có cơ hội làm quen với hàng loạt danh thủ của bóng đá Việt Nam thời bấy giờ. Các ông Mai Đức Chung hay Lê Thụy Hải đều là chỗ thân thiết đối với tôi cả. Có lần phải đi sơ tán, tôi đã ở chung với đội Công an Hà Nội, cùng ăn, ngủ và ra sân tập với các cầu thủ. Cứ thế, tình yêu bóng đá trong tôi lớn dần theo năm tháng", NSND Doãn Hoàng Giang từng trải lòng với chuyên mục "Cà phê Thể thao" của TT&VH.

Lễ viếng đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang bắt đầu từ 15h ngày 18/1 tại Nhà tang lễ quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào lúc 16h30 chiều cùng ngày. NSND Doãn Hoàng Giang được an táng tại quê nhà - Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem