Đào giùm

Thứ ba, ngày 30/11/2010 12:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gửi bác Mõ: Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà Nội) có tuổi chừng 3.000 năm, từ thời kỳ Đông Sơn. Sau một năm với ba lần khai quật, các đoàn nghiên cứu đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, quý giá.
Bình luận 0

Nhưng vừa rồi một công ty xây dựng mang máy xúc, máy ủi đến đào xới lung tung ở khu vực này để chuẩn bị xây cất công trình khiến di tích có nguy cơ xóa sổ. Các nhà nghiên cứu chỉ biết đứng nhìn mà tiếc hùi hụi. Một số di tích lịch sử khác tại Hà Nội hiện cũng đang bị trùng tu làm biến dạng. Bác Mõ nghĩ sao về tình hình bảo vệ di tích lịch sử nói chung và di tích khảo cổ nói riêng tại Hà Nội hiện nay?

(Một độc giả)

Mõ: Chuyện bảo vệ di tích là chuyện ai cũng muốn làm, ai cũng muốn góp sức. Người ta trùng tu di tích chẳng qua đều là muốn di tích sạch sẽ, khang trang, hoành tráng hơn. Chứ ai cam lòng nhìn di tích "sụm bà chè" tới nơi mà đành bó tay cho được? Có điều là nhiều nơi làm hơi quá tay thôi. Đấy là nhìn chung về hiện tượng mà bác gọi là làm "biến dạng" di tích. Riêng về phần di tích khảo cổ Vườn Chuối, chắc họ thấy các nhà khảo cổ học đào gì mà cả năm mới có khai quật 3 lần, lâu quá nên… đào giùm thôi ấy mà. Tuy làm sai nhưng cũng có... lòng tốt. Mà có lòng thì quá đủ rồi.

Kính chào bác!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem